Thứ ba, 30/6/2009, 09:31 GMT+7

Anh Khải đã nhìn lại cuộc hôn nhân của mình

Ban đầu em lo lắng về việc có con sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp nhưng rồi em cũng đồng ý với tôi là sẽ có con ngay sau khi cưới. Tôi cũng thường nói chuyện với em về những ước mơ, hoài bão tôi dành cho con, thậm chí tôi đã đặt tên trước cho con. (Khải)
> Khải đã làm vợ cảm thấy áp lực về con cái

From: Khải
Sent: Monday, June 29, 2009 2:49 PM

Chào các bạn,

Trước hết tôi thành thật cảm ơn các bạn vì đã theo dõi, tận tình chia sẻ và cho nhiều lời khuyên cho trường hợp của vợ chồng tôi. Các bạn đã giúp chúng tôi nhìn rõ lại mình hơn.

Như tôi đã nói, tuy chỉ mới cưới được 6 tháng nhưng chúng tôi đều không còn trẻ, chắc bạn nữ nào đã trên 35 tuổi mà chưa có con thì sẽ hiểu được cảm giác đó như thế nào. Là đàn ông, áp lực về tuổi có con với tôi cũng không đến nỗi quá căng thẳng. Tôi chỉ lo nghĩ cho vợ tôi, cho con tôi. Tôi sợ có những rủi ro mà chúng tôi không còn nhiều thời gian để làm lại, hơn nữa thật tình tôi cũng sợ cảnh cha già con mọn.

Vợ tôi cũng không phải là cự tuyệt không chịu có con, chúng tôi vẫn duy trì gần gũi nhau đều đặn. Vấn đề là tôi muốn làm cách nào để giúp vợ tôi thực sự khao khát và tha thiết có con, chính sự khao khát đó sẽ giúp em có thể tự điều chỉnh, dành nhiều thời gian ưu tiên cho gia đình, con cái hơn chứ không phải chỉ vì trách nhiệm hay bổn phận. Tôi nghĩ khi cả hai thực sự ham muốn, hòa hợp, tinh thần thoải mái thì khả năng thụ thai sẽ cao hơn và sức khỏe thai nhi cũng sẽ tốt hơn.

Cưới nhau sau hơn 10 năm quen biết và yêu nhau, sao chúng tôi lại không hiểu được nhau, có chuyện gì mà chúng tôi không nói với nhau. Từ nhỏ đến lớn, em được sự thương yêu của ba mẹ và gia đình, mọi người lo lắng tất cả để em chỉ tập trung vào việc học. Tôi hiểu và em cũng từng nói là em không thuộc tuýp phụ nữ dành cho gia đình. Ban đầu tôi buồn nhưng rồi cũng hiểu thông suốt và nghĩ mình hoàn toàn có thể chăm sóc cho em và gia đình tốt bằng tình cảm của mình.

Ban đầu em lo lắng về việc có con sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp nhưng sau cùng em cũng đồng ý với tôi là sẽ có con ngay sau khi cưới. Tôi cũng thường nói chuyện với em về những ước mơ, hoài bão tôi dành cho con, thậm chí tôi đã đặt tên trước cho con.

Sau khi cưới, tôi không muốn em phải cảm thấy hụt hẫng và thay đổi nhiều khi xa gia đình về ở với tôi. Em không phải làm dâu và bằng tình cảm của mình, tôi đã cố gắng lo lắng chăm sóc em như ba mẹ và gia đình đã dành cho em. Tôi làm mọi chuyện vì tôi muốn, tôi thích được chăm sóc em và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Còn em chăm sóc về sức khỏe y tế cho gia đình thì không ai tốt bằng, đương nhiên vì em là một bác sĩ giỏi và rất tận tâm. Tôi và em đều có cùng sở thích là rất thương yêu chó nhưng tôi không thể nào so sánh ngang bằng với việc có con và chăm sóc con. Bây giờ có thể em còn lo lắng nhưng tôi nghĩ sau khi sinh con, tình mẫu tử thiêng liêng sẽ gắn kết em và con mãi mãi, có thể em cũng sẽ bị “nghiện” con như một bạn đã tâm sự.

Thật ra trước khi viết ra những dòng tâm sự với các bạn, tôi đã suy nghĩ, tìm hiểu và áp dụng rất nhiều cách để mong em thấy con cái quan trọng thế nào. Gần như tất cả các lời khuyên của các bạn, tôi đều đã áp dụng rồi. Sau đám cưới, tôi luôn duy trì không khí lãng mạn, luôn cố tạo thêm nhiều cảm xúc mới lạ, muốn tạo cho em nhiều ngạc nhiên thú vị như để em vô tình phát hiện đâu đó trong túi xách hay ngăn kéo có những món quà nhỏ hoặc những tấm thiệp lấy tên con. Tôi nói với em rằng: con rất yêu và nhớ mẹ, con rất mong chờ được gặp ba và mẹ.

Dù nói chuyện với nhau mỗi ngày nhưng tôi vẫn duy trì email cho em, khi thì thổ lộ tâm sự, khi thì giống như tôi và con đang trò chuyện cùng nhau, khi thì giống như con viết thư cho em. Nhưng đôi khi tôi cảm giác đó giống như cuộc chơi chỉ có mình tôi tham gia khi không có đáp ứng lại từ phía em.

Sau 5 tháng, tôi cũng từng đề nghị hay đi kiểm tra thử xem như thế nào, nhưng em nói nếu sau một năm mà không có thì mới cần kiểm tra. Tôi cũng không muốn tạo áp lực, chỉ muốn kiểm tra nếu chúng tôi có vấn đề gì thì có thể điều chỉnh hay chữa trị sớm thôi. Quan trọng là chúng tôi có cùng ham muốn, đồng vợ đồng chồng, còn kết quả thế nào cũng không làm thay đổi tình yêu của tôi.

Tôi cũng không muốn áp đặt ý kiến chủ quan của tôi, chính vì vậy tôi mới viết lên những dòng tâm sự này cốt là nhờ các bạn có những ý kiến và lời khuyên khách quan để qua đó chúng tôi nhìn nhận lại mình mà cải thiện cuộc sống hôn nhân tốt hơn.

Một lần nữa xin thành thật cảm ơn các bạn đã nhiệt tình theo dõi và chia sẻ ý kiến.

Khải

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao