Thứ hai, 29/6/2009, 21:36 GMT+7

Khải đã làm vợ cảm thấy áp lực về con cái

Tại sao anh không tận hưởng hạnh phúc của vợ chồng son cho đến khi cả hai cùng sẵn sàng có con. Tiếp đến, anh hãy cho cô ấy thời gian, đừng nhắc đến việc con cái nữa. Không lâu đâu, khi công việc ổn định, cô ấy sẽ suy nghĩ đến việc đó thôi. (Nga)
> Vợ tôi không muốn đẻ vì ham việc

From: Nga
Sent: Sunday, June 28, 2009 12:06 AM

Gửi anh Khải,

Đọc tâm sự của anh, tôi cảm thấy anh là người chồng thật tốt, rất có trách nhiệm, nhưng có lẽ anh nắm bắt tâm lý phụ nữ chưa được tốt. Tôi cũng là một nữ bác sĩ (chắc là không lớn tuổi hơn vợ anh bao nhiêu), nên tôi nghĩ có thể chia sẻ với anh vài điều.

Là phụ nữ đã theo nghề này thì hầu hết đều có rất nhiều hoài bão (và có lẽ nhiều tham vọng nữa). Bên cạnh mong muốn đóng góp cho xã hội, nữ bác sĩ còn có mong muốn khẳng định bản thân, huống chi vợ của anh còn học thêm nội trú nữa, chứng tỏ cô ấy rất có ý chí.

Sau khi ra trường, lúc này, có lẽ cô ấy chỉ mong muốn làm thật tốt công việc mình đã dày công học tập 10 năm trời. Cũng xin nói thêm, đối với bác sĩ trẻ, mỗi ngày là một thách thức. Họ luôn phải tìm tòi, học hỏi nhằm làm tốt công việc và cũng để khẳng định bản thân. Do vậy, có con trong lúc này có lẽ không phải là mục tiêu của vợ anh.

Đám cưới với anh, cô ấy chỉ cần một người chồng, một người đồng hành để chia sẻ những buồn vui trong trong cuộc đời, thế thôi. Trong khi đó, xin lỗi, anh Khải chỉ nhăm nhăm làm sao cho có con thật sớm. Anh canh "ngày" của vợ để tính ngày rụng trứng, không thật "muốn" nhưng vẫn "khều" vợ chỉ để có con. Vô tình anh đã gây sức ép cho anh và cả cho bà xã, tạo cảm giác cô ấy chỉ là cái máy đẻ (xin nói thật, điều này là tối kỵ với những phụ nữ kiểu như vợ anh). Vậy thì làm sao cô ấy không tránh né cho được.

Vậy, trước tiên anh hãy thư giãn đi. Tại sao anh không nghĩ tận hưởng hạnh phúc của vợ chồng son cho đến khi cả hai cùng sẵn sàng để có con (để sau này khi có con rồi, anh không bao giờ có được sự rỗi rãi ấy nữa). Tiếp đến, anh hãy cho cô ấy thời gian, đừng nhắc đến việc con cái nữa. Tôi nghĩ cũng không lâu đâu, sau khi công việc ổn định, những thách thức công việc không còn nhiều, cô ấy sẽ suy nghĩ đến việc đó thôi. Đứa con được tạo ra trong sự thăng hoa của hai vợ chồng, đó mới thực sự là kết tinh của hạnh phúc.

Cũng xin nói thêm rằng, nếu sau vài năm mà cô ấy vẫn không muốn có con, thì đây mới thực sự có vấn đề. Có những người có vấn đề tâm lý không muốn có con, có thể họ gặp một chấn thương tâm lý gì đó trong quá khứ. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng không rời xa cô ấy mà, phải không?

Vài dòng chia sẻ cùng anh, chúc anh được hạnh phúc

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao