Thứ hai, 29/6/2009, 16:45 GMT+7

Dù Khải có con, em bé cũng rất thiệt thòi

Vợ anh không thật sự yêu anh, không ham thích việc con cái, không có trách nhiệm với bản thân cũng như với gia đình nhỏ bé của mình. Với những phẩm chất như thế, việc có thai đã là khó, nếu may mắn có em bé, thì đứa trẻ sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. (Việt Anh)
> Vợ tôi không muốn đẻ vì ham việc

From: Việt Anh
Sent: Saturday, June 27, 2009 10:45 PM

Chào anh Khải,

Tôi là bạn đọc thường xuyên của chuyên mục này và hôm nay muốn chia sẻ với anh như sau:

1. Anh chỉ vừa làm đám cưới 6 tháng nên vẫn trong thời gian làm quen với cuộc sống của người có gia đình, và có thể đây cũng là lý do vợ anh chưa màng đến việc có con cũng như cả trách nhiệm của người "xây tổ ấm".

2. Liệu rằng vợ anh có yêu anh thật không mà không thể dành thêm thời gian cho anh cũng như chăm sóc bản thân mình vì một người làm việc cũng cần thời gian nghỉ ngơi và tái tạo sức khỏe thì mới là đúng cách. Phải biết cân bằng cuộc sống và công việc chứ.

Đọc tâm sự của anh, tôi nghĩ rằng vợ anh không thật sự yêu anh, không ham thích việc con cái, không có trách nhiệm với bản thân cũng như với gia đình nhỏ bé của mình. Với những phẩm chất như thế này, việc có thai đã là khó. Nếu may mắn mà có em bé, thì đứa bé sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi vì thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của mẹ. Em bé sẽ không được khỏe mạnh và không được phát triển trong môi trường tốt nhất.

Trong trường hợp này, không có em bé lại tốt hơn vì nếu đứa bé nào có quyền được lựa chọn, nó sẽ không chọn một người mẹ hay một gia đình như vậy. Việc anh mong muốn có con là lý do chính đáng nhưng đối tác của anh không hội đủ những điều kiện để có em bé hay cụ thể hơn là anh chưa có môi trường tốt nhất để chào đón con cái là có một gia đình hạnh phúc.

3. Tôi tin rằng tình cảm anh dành cho vợ là sự thật. Tuy nhiên, liệu rằng có quá sớm để khẳng định sau này dù thế nào anh cũng không thay đổi hay vợ anh có thể thay đổi hay không? Việc ly hôn thì tôi không có đủ cơ sở để khuyên và tôi cũng không cổ vũ cho cách đó nhưng anh có thể làm được vì chưa vướng bận con cái. Dù thế nào, tôi cũng cầu chúc cho anh may mắn, có thể "cải tạo" được vợ của mình để có được một cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc.

4. Tôi cũng mong muốn nhận được thêm ý kiến của các anh chị khác để xem có cách nào xoay chuyển được tình huống này hay không?

Trân trọng.

Việt Anh.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao