Thứ bảy, 27/6/2009, 15:57 GMT+7

Vợ Khải chưa sẵn sàng cho việc có con

Dựa trên những thông tin mà anh chia sẻ thì có vẻ như vợ anh chưa sẵn sàng cho việc có con, có vẻ cô ấy vẫn còn muốn có thời gian học thêm, lấy thêm uy tín và thành tích trong công việc. Như vậy có lẽ anh và vợ anh chưa lập kế hoạch cho sự thay đổi sang giai đoạn tiếp theo, giai đoạn có con (Dung)
> Vợ tôi không muốn đẻ vì ham việc

From: Dung
Sent: Saturday, June 27, 2009 11:22 AM

Chào anh Khải !

Đọc tâm sự của anh tôi thấy đúng là mỗi người đều có nổi khổ riêng. Người chưa có con thì muốn có con, người có con rồi thì lại muốn có cả nếp cả tẻ,… Tóm lại về bản chất tôi thấy chúng ta đều mong muốn, khát khao cái mà mình chưa có. Như tôi lấy vợ năm 27 tuổi cũng thuộc dạng sớm và ngay sau đó có con, đến nay vợ chồng tôi đã có cháu chứ 2 khi cháu đầu mới 3 tuổi rưỡi.

Anh biết đấy, cuộc sống hiện đại với 2 con nhỏ không hề đơn giản mà rất vất vả, cả về sức lực, thời gian và tiền bạc. Hàng ngày tôi phải dậy sớm chăm cho đứa lớn đánh răng rửa mặt và đưa đi ăn sáng, đi học rồi đến cơ quan. Chiều về sớm đón con rồi tắm rửa cho cháu, chơi với cháu, giúp đỡ vợ chăm đứa nhỏ. Tối cho con lớn đi ngủ sớm, đêm thỉnh thoảng dậy bế con đỡ cho vợ ngủ một lúc. Thật sự khi có đứa con đầu là một sự thay đổi lớn, còn có đứa con thứ 2 còn là sự thay đổi lớn hơn nữa. Có con sẽ là thay đổi rất lớn so với khi lập gia đình. Có nhiều lúc tôi cũng thấy mệt mỏi, chưa kể đôi khi chán chường vì phải hi sinh gần hết các thú vui cá nhân mà bất cứ ông chồng nào cũng đều có như bạn bè, café, nhậu nhẹt, thể thao,…

Nhưng nghĩ tới vợ còn vất vả hơn mình và nghĩ tới những lúc khi bế đứa nhỏ trên tay, nhìn nó vừa ngủ vừa cười, những lúc nó gào lên vì đói rồi chộp chộp nhao đầu vào ngậm bình sữa hay ngậm ti mẹ, những lúc đón con lớn về và nghe nó bi bô hát múa, những lúc phải giải thích cho nó hết vì sao thế này lại vì sao thế kia hả bố,... thì tôi lại thấy vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Thế đấy, khó khăn và hạnh phúc luôn đi kèm với nhau trong cuộc đời anh ạ.

Điều mà tôi muốn chia sẻ với anh và nhất là vợ anh ở đây, cũng là điều mà vợ chồng tôi nghiệm ra, đó chính là sự thay đổi và cái cách mà chúng ta đối diện với sự thay đổi nó sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc hoặc khổ đau.

Tôi rất thích câu nói của Obama: “Thay đổi có thể mang đến những khó khăn, nhưng không thay đổi thì còn là thảm họa”.

Đa phần con người chúng ta đều không muốn thay đổi vì chúng ta lo sợ những nguy cơ, chúng ta cố tạo ra một cái guồng cuộc sống mà chúng ta thích nhất cho cá nhân chúng ta ở hiện tại và cố gắng bảo vệ nó bằng muôn vàn lý do, thậm chí cả hành động cực đoan. Nhưng cuộc sống nó buộc phải thay đổi, không thế này thì thế khác. Chúng ta sinh ra, đi học, đi làm, lập gia đình, có con, nuôi dạy con, chăm sóc bố mẹ già, già đi, chăm sóc cháu, nghỉ ngơi,… Mỗi giai đoạn đều có niềm vui và nỗi khổ riêng và nếu chúng ta càng thích nghi với nó sớm thì chúng ta càng có nhiều niềm vui hơn nỗi khổ.

Anh và vợ đã quen nhau 10 năm để rồi có được một giai đoạn mới, đó là lập gia đình. Theo như anh nói thì hai vợ chồng cũng mới chỉ cưới nhau 6 tháng, mới bước vào giai đoạn hôn nhân. Dựa trên những thông tin mà anh chia sẻ thì có vẻ như vợ anh chưa sẵn sàng cho việc có con, có vẻ cô ấy vẫn còn muốn có thời gian học thêm, lấy thêm uy tín và thành tích trong công việc. Như vậy có lẽ anh và vợ anh chưa lập kế hoạch cho sự thay đổi sang giai đoạn tiếp theo, giai đoạn có con. Tôi thấy anh hình như cũng mới chỉ nói với vợ là nên có con vì tuổi đã cao còn vợ anh thì vẫn tìm cách né tránh, rồi hai người cứ giữ trong lòng những nguyện vọng riêng đó để rồi ấm ức với nhau, như vậy rất nguy hiểm.

Tôi khuyên anh nên thẳng thắn trao đổi với vợ về kế hoạch cho việc có con như thế nào, anh nghe vợ anh nói tất cả những kế hoạch dự định mà cô ấy định làm trước khi có con, bình tĩnh và tôn trọng, sau đó anh nói cho vợ anh biết mong muốn của anh khác như thế nào, rồi hai người đi đến một thống nhất phù hợp nhất và cùng hỗ trợ nhau tiến đến điều đã thống nhất đó.

Hãy kiên trì để cô ấy nói ra hết và hãy kiên trì để đến lúc có thống nhất anh ạ. Nghe có vẻ như hợp đồng kinh tế quá nhưng nó phải thế anh ạ. Mới đầu tôi cũng không quen đâu, nhưng bây giờ tôi và vợ tôi đã áp dụng rất tốt cách trao đổi thẳng thắn này để giải quyết các mâu thuẫn, tìm đến một tiếng nói chung khi có sự thay đổi. Khi trao đổi thì tuyệt đối tôn trọng và chỉ tập trung vào vấn đề cần giải quyết, không mở rộng, không quy kết phán xét.

Chính trong quá trình thống nhất kế hoạch có con này anh và vợ sẽ hiểu nhau hơn, anh sẽ biết được nỗi khổ của vợ và vợ anh cũng sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về mong muốn sớm có con của anh. Nếu vợ anh muốn dành thêm 2 năm để học nốt bằng cấp và dành sức cống hiến để có được chức vụ gì đó ở cơ quan, còn anh thì muốn có con ngay vì để lâu không có lợi về sức khỏe, vậy thì thử đưa ra dự định mới là cô ấy ưu tiên những cái gì cần học trước trong một năm thôi rồi có con, sau đó lại học tiếp.

Nếu vợ anh lo có con rồi vất vả không học được thì lại lập kế hoạch khi có con, anh và vợ sẽ nhờ ông bà nội ngoại, thuê giúp việc như thế nào để giúp cô ấy tiếp tục học tốt,… cứ như thế đến khi có được một kế hoạch hoàn chỉnh anh ạ.

Có con muộn thì rủi ro và không tốt cho cả mẹ và con, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, còn có con sớm thì bị chậm sự nghiệp. Vợ anh yêu thích cống hiến cho xã hội, anh cũng cần tôn trọng điều đó. Còn anh yêu thích gia đình, vợ anh cũng cần tôn trọng điều đó. Tìm một điểm chung ở giữa, theo tôi sẽ là mục đích của anh sắp tới. Hãy để cô ấy cùng anh đối diện dần với sự thay đổi sắp diễn ra và hãy cùng lập kế hoạch cho sự thay đổi đó để cả hai cùng hướng đến. Đó chắc chắn sẽ là hạnh phúc cho gia đình anh.

Chúc anh sớm có tin vui.

Dũng.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao