Chủ nhật, 28/6/2009, 09:00 GMT+7

Có con rồi, có khi Khải còn khổ hơn giờ

Anh liệu có thể vừa đi làm để ổn định cuộc sống, vừa làm cha vừa làm mẹ để chăm lo con cái trong khi vợ anh cứ vô tư lo cho sự nghiệp của mình? Anh có còn thấy yêu vợ nữa không khi những lúc con ốm đau chỉ mình anh lo. (Lập)
> Vợ tôi không muốn đẻ vì ham việc

From: Lập
Sent: Saturday, June 27, 2009 9:30 AM

Chào anh Khải,

Đọc tâm sự của anh, tôi xin có vài dòng chia sẻ:

Thứ nhất: Theo như anh nói anh và vợ anh tuy mới cưới nhau được 6 tháng thôi nhưng lại có một quãng thời gian quen nhau khá lâu - hơn 10 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau.

Tôi thắc mắc một điều với một khoảng thời gian tương đối dài như thế chắc hẳn anh chị cũng đã hiểu về nhau nhiều chứ và đã bàn bạc đến chuyện tương lai: công việc, nhà cửa, con cái cũng như nhiều vấn đề khác khi hai người lấy nhau. Đó là điều mà hầu hết đôi trai gái nào yêu nhau muốn tiến tới hôn nhân đều phải bàn tính đến. Anh chị có từng như vậy chưa?

Thứ hai: Tôi xin mạn phép nhận xét về vợ chồng anh chút xíu:

- Về phía anh: cũng theo lời anh diễn tả tôi thấy anh là một hình mẫu người chồng người cha lý tưởng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mơ ước: không thói hư tật xấu, công việc tốt, thu nhập ổn định, tận tụy với gia đình, thương yêu vợ con...

- Về phía vợ anh: cá nhân tôi thấy cô ấy là một người yêu nghề, đầy nhiệt huyết với công việc. Cô ấy là mẫu người không phải để dành cho gia đình. Điều đó không hẳn là xấu, chỉ ăn thua là anh có chấp nhận được hay không và như anh thấy đó trong xã hội ngày nay mẫu người như cô ấy không phải là hiếm.

Và rõ ràng anh đã có chút băn khoăn về cô ấy, tuy nhiên anh cũng đã xác định rõ là anh sẽ mãi yêu vợ, không có gì thay đổi và tôi thấy trong câu chuyện của anh không phải là anh không biết cách xử lý mà ngược lại là khác, anh đã giải quyết rất tốt. Anh biết mình cần phải làm gì và đã vạch ra mọi kế hoạch rồi.

Tôi thấy anh không cần lời khuyên của độc giả nữa mà cái anh cần chỉ là thời gian thôi. Cần thời gian để vợ anh thay đổi quan điểm, mới cưới nhau 6 tháng thôi mà chưa có con cũng đâu có gì là chậm trễ lắm đâu. Thời gian có làm vợ anh thay đổi hay không thì tôi không biết, chứ thực tế tôi thấy khó lắm vì tôi chứng kiến xung quanh tôi cũng có nhiều trường hợp tương tự.

Giờ anh chưa có con, anh ao ước có con, anh nghĩ anh sẽ làm hết mọi việc để vợ anh được tự do phát triển nghề nghiệp, nâng cao kiến thức. Điều đó tốt thôi và tôi nghĩ anh cũng sẽ làm được, nhưng rồi anh sẽ thấy mọi việc không diễn ra tốt đẹp như anh dự tính đâu.

Vợ chồng phải cùng nhau san sẻ, chăm lo dạy dỗ con cái, đó mới là hạnh phúc. Anh liệu có thể vừa đi làm để ổn định cuộc sống, vừa làm cha vừa làm mẹ để chăm lo con cái trong khi đó vợ anh cứ vô tư lo cho sự nghiệp của bản thân mình? Anh có còn thấy yêu vợ nữa không khi những lúc con ốm đau chỉ mình anh lo. Anh thấy thế nào?

Tôi nói như thế không phải để chia rẽ anh và vợ anh hay có ý gì hết mà tôi chỉ nói theo kinh nghiệm của một người đi trước anh trong chuyện vợ chồng và con cái, khi có con rồi anh sẽ hiểu anh ạ. Có con bên cạnh niềm vui lớn lao cũng kèm theo bao nỗi lo toan mà nếu vợ chồng cùng san sẻ cùng chăm lo mới thấy hạnh phúc gia đình được trọn vẹn anh ạ.

Cô ấy không phải là xấu nhưng tôi thấy không thích hợp với anh ít nhất là trong vấn đề con cái. Nhưng anh đã lựa chọn và lấy cô ấy làm vợ và quyết không thay đổi thì chỉ hy vọng thời gian sẽ làm vợ anh thay đổi suy nghĩ. Chúc anh sớm có tin vui.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao