Thứ bảy, 27/6/2009, 15:51 GMT+7

Khải đừng phí công với người vợ yêu việc hơn chồng

Nếu cô ấy chỉ vì bản thân và không quan tâm đến nguyện vọng của anh, tôi nghĩ anh thực sự không có giá trị quan trọng với cô ấy hơn công việc. Nếu là vậy, tình cảm chân thành của anh dành cho cô ấy thật uổng phí. (MD)
> Vợ tôi không muốn đẻ vì ham việc

From: MD
Sent: Friday, June 26, 2009 9:32 PM

Thân gửi anh Khải,

Tôi cũng đã gặp trường hợp một người giống như vợ anh. Theo tôi, phụ nữ bây giờ theo đuổi nhiều mục đích cá nhân và ý muốn “rảnh nợ” nên việc không muốn có con cũng không hiếm xảy ra.

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Trung. Nếu vợ anh không có lý do bệnh tật mà không thể có con, việc không muốn có con chứng tỏ cô ấy không yêu quý cuộc sống gia đình và tình cảm vợ chồng.

Công việc mãi vẫn là công việc, cái còn lại và đáng quý trong cuộc sống của mỗi người là gia đình, là tình cảm hôn nhân và con cái. Nếu cô ấy chỉ vì bản thân mình và không quan tâm đến nguyện vọng của anh, tôi nghĩ anh thực sự không có giá trị quan trọng với cô ấy hơn công việc. Nếu thực sự là vậy, tình cảm chân thành của anh dành cho cô ấy thật uổng phí.

Dù chúng ta có ở thời đại nào, theo phong tục tập quán châu Á hay Âu, tình cảm gia đình và giá trị của niềm hạnh phúc có con cái luôn là điều đáng quý nhất trên đời của mỗi con người.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao