Thứ bảy, 27/6/2009, 15:50 GMT+7

Sự hờ hững của vợ đã đẩy tôi đến với người khác

Sau khi biết tôi gần gũi với cô gái khác, vợ tôi đã thay đổi suy nghĩ, biết chăm lo nhà cửa, bếp núc hơn và cô ấy đã muốn có con với tôi, nhưng làm sao được khi trong lòng tôi đã khô héo tình cảm. (Ai Can)
> Vợ tôi không muốn đẻ vì ham việc

From: Ai Can
Sent: Friday, June 26, 2009 7:24 PM

Hôm nay, nhân đọc câu chuyện của bạn Khải, tôi thấy có phần giống mình cách đây 8 năm, nên tôi muốn chia sẻ cùng Khải và các bạn.

Chuyện tôi cũng vậy: Quen nhau 6 năm, sống chung một nhà 2 năm và sau đó chúng tôi quyết định cưới.

Đêm tân hôn, điều mà tôi mong đợi và suy nghĩ mình sẽ hạnh phúc, nhưng rồi bà xã tôi lại nói “em khất lại lần sau” vài hôm. Tôi cũng chấp nhận và hai đứa vui vẻ đi hưởng tuần trăng mật 6 ngày.

Và rồi tuần trăng mật trôi qua, chúng tôi vẫn chưa hề có "chuyện ấy" dù một lần. Cứ mỗi lần tôi chạm đến là cô ấy cứ co rúm người lại và hoảng hốt. Tôi cũng không dám là gì hơn dù đã cố gắng hết sức an ủi, chiều chuộng. Vì tôi lúc ấy đã 36 tuổi và cô ấy cũng đã 35 nên tôi không nghĩ là mình không biết cách chiều vợ nhưng mọi chuyện cứ thế qua đi. Thỉnh thoảng vài tháng tôi lại thử cố gắng một lần nhưng cũng không thành công.

Và thấm thoát 3 năm trôi qua, trong tôi dường như đã bắt đầu khô cạn tình cảm. Nằm bên nhau mà tôi cứ nghĩ như mình đang nằm cạnh một cậu con trai hay một người bạn thân khác giới, chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra. Đôi khi cô ấy hỏi “sao lầu rồi không thấy anh chạm đến em?”.

Thực sự trong khoảng thời gian 3 năm ấy cứ 1-2 tháng tôi lại cố gắng một lần nhưng chẳng được. Cô ấy thì cũng đi làm và bận rộn, đôi khi thấy vợ mệt mỏi tôi cũng không muốn đòi hỏi gì, và hơn nữa khi nhìn thấy sự hỗn loạn trong cô ấy thì tôi cũng chẳng muốn.

Lúc đầu, thì cô ấy nói rằng tình yêu đâu cần phải có điều đó. Tôi đã cố gắng giải thích, mua sách báo... để cô ấy đọc nhưng 3 năm trôi qua vẫn vậy, cô ấy ngoài việc hàng ngày đi làm thì công việc nhà chúng tôi đã có người giúp việc lo, chúng tôi sống riêng và cuộc sống cũng thoải mái về mọi mặt, trừ "chuyện ấy".

Buồn chuyện gia đình như vậy, tôi thường xuyên tìm hiểu và tâm sự với nhiều người bạn mà mình chưa bao giờ gặp mặt và cũng chẳng bao giờ hy vọng là sẽ có ngày gặp mặt mà chỉ thư từ, email. Thế rồi tôi quen một người con gái kém tôi 12 tuổi. Sau gần một năm tâm sự, cô ấy rất hiểu hoàn cảnh của tôi và bằng nhiều cách để an ủi tôi nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Và có lẽ chính vì vậy tình yêu đã đến với chúng tôi từ lúc nào mà cả hai chẳng hề biết.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp nhau, đó là dịp sinh nhật tôi. Cô ấy đã tặng tôi món quà quý nhất của cuộc đời người con gái. Khi đó tôi mới biết rằng em đến với tôi là lần đầu tiên (dù trước đó cô ấy đã yêu 3 người).

Sự việc này xảy ra khiến tôi càng yêu em hơn và cũng khiến cho khoảng cách giữa tôi và vợ ngày càng xa. Nhưng chúng tôi nói với nhau rằng tình yêu này sẽ không bao giờ có kết quả và hy vọng mình sẽ quên được nhau. Nhưng nào có như vậy, một năm sau đó, em lại đến thăm tôi sau một chặng đường dài hàng ngàn km và rồi chúng tôi lại đến với nhau.

Khi em ra về cũng là khoảng thời gian mà tôi dằn vặt, đau đớn, khổ sở. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện, vẫn email và gửi tin nhắn cho nhau.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một ngày nọ, vợ tôi đọc được những dòng tin nhắn nồng nàn mà cô ấy gửi, mọi chuyện đã rõ ràng. Tôi cũng chẳng giấu điều gì mà nói hết sự thật.

Vợ chồng tôi giận nhau cả tuần, cuối cùng thì vợ tôi nói rằng bỏ qua tất cả và khuyên tôi quên người kia đi. Nhưng làm sao tôi quên được và tôi cũng đã nói như vậy với vợ. Nhưng cô ấy không đồng ý ly hôn.

Và sau đó 1-2 tháng, vợ tôi đã thay đổi suy nghĩ, biết chăm lo nhà cửa, bếp núc hơn mỗi khi đi làm về và cô ấy đã muốn có con với tôi, nhưng làm sao được khi trong lòng tôi đã khô héo tình cảm. Và ngày ngày lại trôi qua, tôi cũng sống trong căng thẳng và đau khổ đến hôm nay.

Tôi cũng bế tắc, không biết mình phải làm gì. Mong rằng chuyện của tôi giúp Khải có một cái nhìn khác hơn, đừng để xảy ra tình huống như tôi hôm nay.

Và cũng mong các bạn cho tôi một lời khuyên nên làm thế nào để giải quyết các mối quan hệ này. Tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ đi dâu đó và không ai biết hay đi tu cho xong cuộc đời, nhưng có lẽ cũng không trốn tránh được.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao