Thứ năm, 25/6/2009, 15:49 GMT+7

Sau 2 lần hư thai, chồng muốn tìm người đẻ thuê

Trong khi tôi phải nằm dưỡng sức sau lần nạo thai, anh ấy lấy cớ mất con buồn chán và đi sớm về khuya, bỏ bê gia đình. Anh nói với tôi hay là anh kiếm người đẻ thuê, mang con về cho tôi nuôi. (Chau)
> Tiếp tục chạy chữa hay ly hôn khi chồng vô sinh

From: Chau
Sent: Thursday, June 25, 2009 10:55 AM

Tôi thấy tâm sự của mình của hơi giống chị Lan một chút.

Tôi năm nay 31 tuổi còn chồng tôi 35 tuổi, ở cái tuổi mà mọi người cho là hơi khó khăn để có con. Chúng tôi yêu nhau 5 năm sau đó mới cưới, từ sau khi cưới tới nay đã 2 năm rồi vẫn chưa có con.

Sau khi cưới 3 tháng thì tôi có thai, nhưng đến khí thai được 8 tuần thì bị thai lưu không giữ được nên phải nạo, bác sĩ không giải thích được nguyên nhân, chỉ nói là do thai không thích ứng được với cơ thể nên bị thải ra. Lúc này 2 vợ chồng tôi động viên nhau, thôi đợi một thời gian nữa xem như thế nào.

Từ lúc thai hư, hơn một năm sau tôi vẫn chưa có thai lại nên kỳ này 2 vợ chồng rất sốt ruột. Đến đầu năm 2009, một người bạn giới thiệu 2 vợ chồng tới khám bác sĩ chuyên trị hiếm muộn, vô sinh. Sau khi tham vấn, bác sĩ đã yêu cầu 2 vợ chồng tôi làm một số xét nghiệm, kết quả là 2 vợ chồng tôi đều bình thường cả.

Sau 3 tháng, tôi lại có thai. Các bạn biết không, cả 2 vợ chồng, bên nội, ngoại đều rất mừng, vì tôi là con gái đầu nên bố mẹ tôi chưa có cháu, còn bên nội thì chồng tôi là con út nên ai cũng muốn có thêm cháu cho vui cửa vui nhà.

Nhưng một bất hạnh nữa lại đến với gia đình chúng tôi, lần này tôi lại bị thai lưu ở tuần thứ 12, mặc dù tôi cố gắng hết sức giữ gìn. Tôi đã xin nghỉ làm không lương 2 tháng nằm trên giường dưỡng thai nhưng không hiểu sao vẫn bị thai lưu.

Lần này bác sĩ cũng không đưa ra được nguyên nhân là do đâu.

Đến lúc này tôi thật sự quá đau khổ, khi buớc từ phòng phẫu thuật tôi như muốn xỉu. Tôi đã nói với chồng rằng: "Thôi anh, lần này em sợ lắm rồi, đau dữ lắm" (Lần này thai lớn hơn lần trước nên bác sĩ nạo rất lâu và tôi bị ra máu rất nhiều).

Kỳ này bao nhiêu hy vọng của 2 vợ chồng, bên nội, ngoại tiêu tan hết, bao nhiêu công sức bị phụ hết, nhiều đêm sau đó tôi mất ngủ và khi ngủ thì thường nằm mơ thấy tiếng con nít khóc bên tai.

Hiện giờ tôi vẫn còn đang nằm dưỡng sức, nhưng chồng tôi có những biểu hiện không tốt, anh ấy lấy cớ mất con buồn chán và đi sớm về khuya, bỏ bê gia đình. Tôi bàn với anh là xin con nuôi nhưng anh gạt ngang và nói là không đồng ý.

Anh nói với tôi hay là anh kiếm người đẻ thuê, mang con về cho tôi nuôi. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý, tôi nói nếu làm như thế thì cả hai nên chia tay thì tốt hơn, lúc đó anh cưới vợ khác rồi có con cũng chưa muộn. Anh cứ ra vẻ là chuyện mất 2 lần con là do tôi hết, mặc dù bác sĩ vẫn chưa biết nguyên nhân là từ phía ai.

Thật sự tâm trạng của tôi lúc này rất chán và tuyệt vọng, tôi đã bàn đến việc ly hôn nhưng chồng tôi nói ly hôn lúc này thì tội nghiệp và khổ thân cho tôi, nhưng tôi nói tình yêu không có chỗ cho lòng thương hại.

Tôi đang băn khoăn không biết có nên cương quyết ly hôn, rồi sau đó sẽ ở vậy và xin con nuôi hay không. Chẳng lẽ không có con là hết đất sống hay sao, con cái là trời cho mình, có muốn cũng chẳng được, con mắt của người đời cũng còn cay độc lắm.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao