Thứ tư, 24/6/2009, 15:15 GMT+7

Bất ngờ có thai khi bác sĩ đã nói là không thể

Khi đã hoàn tất thủ tục để thụ tinh trong ống nghiệm, tôi mất kinh 2 tháng, dù không nghĩ có thai vì bác sĩ đã nói là không thể, nhưng tôi vẫn mua que thử và không ngờ kết quả tôi có con thật. (Mai Hoa).
> Tiếp tục chạy chữa hay ly hôn khi chồng vô sinh

From: Mai Hoa
Sent: Wednesday, June 24, 2009 10:10 AM

Tôi xin kể câu chuyện của mình để các anh chị có thể có thêm niềm tin hơn vào cuộc sống.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, học xong thì có một việc làm khá tốt. Tuy nhiên tôi có yêu một người khi còn là sinh viên, khi ra trường anh vào miền Nam công tác, còn tôi học xong và làm việc tại miền Bắc. Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài được 6 năm thì tình cảm không còn được như trước và đến một ngày thì cả hai cùng “im lặng”, chỉ còn quan tâm tới nhau vào ngày sinh nhật hoặc ngày lễ mà thôi.

Sau khoảng một năm, tinh thần của tôi ổn định trở lại và tôi nghĩ đã đến lúc mình cần có “mối quan hệ” mới. Đúng lúc đó thì anh lại xuất hiện và muốn nối lại tình xưa. Tôi đã nhất định từ chối vì luôn nghĩ rằng khi tình cảm đã ra đi thì sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Nhưng anh đã cố gắng thuyết phục (dù xa xôi, kẻ Nam người Bắc nhưng gần như tháng nào anh cũng về thăm tôi và ngày nào cũng gọi điện thoại).

Thú thực tình yêu của tôi không còn dành cho anh nữa nhưng tôi vẫn còn thương anh vì nhà anh nghèo mà anh đã cố gắng học hành và có chí vươn lên. Anh hứa với tôi rằng lấy anh, anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc, và không làm tôi buồn.

Nhiều tháng đầu, tôi thực sự không quan tâm tới những lời anh nói nhưng sự nhiệt tình của anh đã khiến tôi suy nghĩ lại và sau một năm kiên nhẫn, tôi đã đồng ý bỏ tất cả: gia đình, bạn bè và công việc để lấy anh và theo anh vào Nam. Khi vào với anh, tôi thật sự thất vọng, công việc thì không tốt lắm, bạn bè, người thân không có, về nhà tôi làm gì cũng bị chồng tỏ vẻ khó chịu, và luôn cáu gắt với tôi.

Tôi thực sự không biết mình làm gì sai nữa. Tôi đã rất quan tâm và chăm sóc chồng nhưng hỏi han anh cũng cáu gắt, làm nhiều anh cũng nói, làm ít anh cũng nói... Đúng thời điểm đó tôi biết anh có người khác, người đó có quan hệ với anh từ trước khi anh cưới tôi. Tôi cảm thấy bế tắc.

Nhưng tôi là một người mạnh mẽ, trước khi lấy chồng tôi đã xác định nếu không hợp nhau thì tốt nhất đường ai nấy đi, tôi không bao giờ níu kéo (tất nhiên khi sống với nhau tôi là người sống rất biết phải trái, trước sau. Tôi được mọi người quý mến, đặc biệt là gia đình bên chồng).

Tôi quyết định nói chuyện với anh về việc li dị, cho dù chỉ vài tháng trước tôi đã bỏ tất cả theo anh. Anh không chịu. Thời gian đó tôi thực sự chán nản vì tôi không thể tâm sự chuyện này với ai, kể cả ba mẹ tôi vì tôi ra đã làm ba mẹ buồn, mới được mấy tháng lại thông báo chuyện không vui này tôi không đành.

Sau hơn một năm cưới nhau, tôi vẫn chưa có thai. Tôi nghĩ mình cũng nên đi kiểm tra xem có vấn đề gì không nhưng tất cả mọi kết quả xét nghiệm của tôi đều tốt. Thực sự tôi không còn muốn có con với anh nữa vì như vậy chỉ làm cho việc ly dị của tôi thêm phức tạp hơn.

Anh biết việc tôi đi khám nên cũng tự mình tới bệnh viện Bình Dân xét nghiệm và kết quả là tinh trùng của anh rất yếu. Anh về thông báo với tôi điều này, tôi thực sự không cảm thấy buồn cho mình mà thấy thương anh. Tôi không thấy buồn cho mình vì khi đó cho dù vẫn cùng sống chung với nhau nhưng tôi không còn coi anh là chồng mình nữa bởi tình cảm chân thành tôi dành cho anh đã bị chà đạp quá tàn nhẫn nên tôi không còn muốn sinh con với anh.

Từ ngày biết mình như thế, anh sống không tự tin nhiều nữa. Tôi hiểu và khuyên anh nên tới Bệnh viện Từ Dữ khám lại và với kết quả sau 3 lần khám nữa thì bác sĩ kết luận anh không thể có con theo đường tự nhiên được mà phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm, chi phí khoảng 100 triệu và tỷ lệ thành công là 30%.

Lúc này bỗng nhiên tôi muốn ở bên để động viên và chăm sóc anh nhưng anh nói rằng anh muốn giải thoát cho tôi. Tôi nói với anh rằng tôi chỉ rời xa anh khi tình cảm của mình bị xúc phạm. Rồi để anh vui, tôi đã cùng anh đi làm xét nghiệm lại toàn bộ để chuẩn bị cho việc thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi cứ đi mà không biết khi làm sẽ kiếm tiền ở đâu cho đủ 100 triệu. Tôi không dám nói với ai về điều này vì không muốn bất kỳ ai biết chuyện của anh.

Kết quả xét nghiệm của tôi hoàn tất vào tháng 11 năm 2003 và hẹn đến tháng 4 năm 2004 sẽ bắt đầu làm thụ tinh trong ống nghiệm. Thời gian này tôi tìm mọi bài viết mang tính lạc quan về vấn đề của anh trên mạng về cho anh đọc và động viên anh nhiều, một thời gian sau anh có vẻ vui hơn. Còn tôi chỉ nghĩ mỗi điều làm sao để anh vui và cảm thấy tự tin trước cuộc sống như xưa. Thế rồi tôi có thai theo đường tự nhiên.

Vì bác sĩ kết luận là không thể sinh nên sau 2 tháng không thấy kinh, tôi mới mua que thử thai về thử xem sao (cho dù không bao giờ nghĩ mình có thai), nhưng kết quả hiện trên que thử là tôi có thai. Tôi vẫn không tin, sau đó vài ngày, ngày nào tôi cũng thử thì kết quả vẫn là tôi có thai. Tôi tới bệnh viện khám, nhưng siêu âm lại không thấy gì. Bác sĩ hẹn 10 ngày tới khám lại và sau 10 ngày thì kết quả siêu âm của tôi là có thai.

Khi thông báo, ban đầu chồng tôi vui nhưng sau đó lại buồn (tuy không nói ra nhưng tôi nghĩ có lẽ anh nghĩ tôi đã có thai với một người nào khác vì sau rất nhiều lần xét nghiệm bác sĩ khẳng định anh không thể có thai theo đường tự nhiên được). Tôi nghĩ điều anh nghi ngờ cũng đúng thôi nhưng tôi không muốn giải thích vì thật khó.

Tôi chờ sinh em bé, nếu sau này anh còn nghi ngờ thì sẽ đi xét nghiệm AND. Nhưng chắc trời thương tôi, tôi đã sinh một bé gái rất dễ thương và giống anh như đúc. Và giờ đây, anh rất thương yêu tôi và con. Tôi mãn nguyện về cuộc sống hiện tại, tuy nhiều lúc cũng thoáng buồn khi nhớ lại những gì anh đã đối xử với tôi trước đây.

Cuộc sống không hoàn hảo, hãy thương và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn, bạn sẽ được hưởng những âm vị ngọt ngào của cuộc sống.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao