Thứ tư, 24/6/2009, 15:09 GMT+7

Không con, tôi vẫn hạnh phúc vì có tình yêu của chồng

Khi tôi vui, anh cũng vui, mong chờ nhìn thấy phôi thai nhỏ nhoi trong tôi. Khi tôi đau vì mất con, anh cũng rất đau nhưng anh lại luôn bình tĩnh để an ủi tôi. (Hong Hanh)
> Tiếp tục chạy chữa hay ly hôn khi chồng vô sinh

From: Hong Hanh
Sent: Tuesday, June 23, 2009 7:06 PM

Chị Thuần thân mến,

Tôi có thể nói cũng là người đồng cảnh ngộ với chị. Tôi vẫn thụ thai được 2 lần nhưng đều không thể đậu nổi quá tháng thứ 2. Đó cũng là dấu hiệu của vô sinh không rõ nguyên nhân. Tôi cũng như chị, cũng mong mỏi được làm mẹ rất nhiều. Mỗi khi nhìn thấy bất kể người phụ nào được làm mẹ, lòng tôi không khỏi nhói đau.

Nhưng tôi vẫn thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc vì tôi luôn có tình yêu của anh. Dù tôi chưa cho anh được làm bố nhưng mỗi khi vui, anh cũng vui như tôi, mong chờ nhìn thấy phôi thai nhỏ nhoi trong tôi. Khi tôi đau vì mất con, anh cũng rất đau, tôi đã khóc rất nhiều nhưng anh lại luôn bình tĩnh để an ủi tôi. Nhưng từ đáy lòng mình, tôi hiểu anh cũng rất đau, rất buồn vì mất con nhưng anh đã giấu niềm đau đó vào đáy lòng, nhìn tôi khóc vật vã thì anh chỉ nuốt nước mắt vào trong lòng để an ủi tôi. Những lúc như vậy người đàn ông cũng yếu mềm lắm chị à.

Tôi nghĩ chồng chị cũng vậy thôi. Chị cũng mong được làm mẹ, anh ấy cũng mong được làm bố lắm chứ. Chị buồn, anh ấy cũng buồn vì anh ấy chính là nguyên nhân mà. Khi chúng ta yêu, xác định lấy nhau thì sẽ phải chấp nhận cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống phải không chị. Ngày nay khoa học phát triển rất nhanh, hãy cố gắng chị à. Tôi tin ông trời không phụ công những người biết cố gắng chiến thắng số phận đến cùng đâu.

Anh bạn của chồng tôi hoàn toàn không có tinh trùng. Anh chị ấy cưới nhau hơn 10 năm nay, đã xin tinh trùng của người khác và thụ tinh trong ống nghiệm 4 lần nhưng đều không thành công. Nhưng đến hôm nay, anh chị ấy vẫn cố gắng, tiếp tục hy vọng và sống hạnh phúc bên nhau.

Trong cuộc sống không có hạnh phúc nào trọn vẹn cả, nhưng chỉ cần cố gắng kiên trì phấn đấu, hy sinh thì rồi hạnh phúc ấy sẽ trọn vẹn hơn. Với lại không có điều gì có thể hoàn hảo hết, cuộc sống là luôn tiếp diễn, ngày hôm nay sẽ khác ngày hôm qua và ngày mai sẽ lại khác ngày hôm nay. Vì vậy hãy biết hy vọng và cố gắng thực hiện mọi việc có thể để được làm bố mẹ chị nhé. Chị đừng bỏ mặc anh ấy lúc này, anh ấy đang rất cần chị đấy. Dù sao chồng chị cũng là một con người mà thôi. Trong sâu thẳm của người đàn ông ấy cũng có góc của mềm yếu.

Tôi tin, vợ chồng chị, vợ chồng tôi và rất nhiều đôi vợ chồng khác như chúng ta sẽ sớm có được mảnh ghép còn lại của hạnh phúc thôi

Chúc chị luôn hạnh phúc và sớm thành công!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao