Thứ ba, 23/6/2009, 14:35 GMT+7

Có nhiều cách vô sinh mà vẫn có con

Ông của bạn tôi không có khả năng sinh con mà ông lại là con một, do đó ông đành để vợ đi ngủ với người đàn ông khác. Rồi lần lượt ba người con ra đời mà không ai có chung bố cả, nhưng ông rất yêu thương những người con này. (Dương)
> Tiếp tục chạy chữa hay ly hôn khi chồng vô sinh

From: Dương
Sent: Tuesday, June 23, 2009 10:59 AM

Chào chị Thuần!

Đọc câu chuyện của chị tôi hiểu cảm giác của chị và tôi đoán chắc chị cũng khổ tâm và buồn nhiều lắm nên mới chia sẻ tâm tư của mình. Nhưng chị à, không phải cứ con do mình đẻ ra hoặc của cả hai vợ chồng mới là con đâu mà con nuôi hay con của vợ hoặc chồng cũng là con. Chị vẫn làm mẹ, thậm chí chị có thể có con do chính mình sinh ra nếu chị muốn.

Chị cũng đã 30 tuổi rồi,chị có dám chắc là sau khi ly hôn chị sẽ lấy chồng luôn và sinh con được không hay rồi chị phải hối hận vì đã tàn nhẫn với người chồng cũ như vậy. Bát nước đã đổ đi thì không thể hớt đầy dù chị có cố đến mấy, chồng mới có con chắc gì là hơn chồng cũ không con. Người ta sống gắn bó với nhau vì tình nghĩa chứ không phải chỉ vì còn tình yêu hay tình yêu không đủ lớn như chị nói và con cái không phải là tất cả.

Chị khát khao làm mẹ, đấy là chuyện đương nhiên, là quyền của người phụ nữ và không ai ép chị là không được làm mẹ cả. Chị nói đã chữa nhiều năm bệnh của chồng chị, nhưng tôi không biết hai người đã thử thụ tinh nhân tạo hay thụ tinh trong ống nghiệm chưa. Vì theo như tôi biết có nhiều trường hợp không thể thụ thai theo cách tự nhiên được vì tinh trùng yếu hay vì lý do nào khác, nhưng cách này sẽ chọn được tinh trùng khoẻ nhất rồi cho thụ tinh với trứng trong ống nghiệm khi đã thành phôi sẽ cấy vào buồng tử cung.

Tuy nhiên phương pháp này hơi đắt và không phải lần đầu làm là được ngay. Nếu đã thử như trên mà không kết quả và tinh trùng của chồng chị không có con nào khoẻ mạnh hay chị không kiên nhẫn chờ đợi thì chị có thể đến bệnh viện phụ sản thụ tinh nhân tạo với tinh trùng của người hiến tặng mà chị không biết là ai.

Như thế chị vẫn làm mẹ, vẫn trải qua cuộc sinh nở bình thường và chồng chị sẽ yêu thương đứa bé như đứa con của anh ta. Điều này tôi dám chắc với chị đấy. Còn chuyện xin con nuôi, theo tôi nghĩ chị không thích hợp lắm vì chị khao khát làm mẹ của đứa con chị đẻ ra đến thế cơ mà.

Chị có thể nghĩ rằng những điều tôi nói trên chỉ là lý thuyết suông và có thể không tin. Tôi sẽ kể cho chị câu chuyện mà tôi biết, nghe xong chị tự quyết định xem mình sẽ làm gì nhé.

Khi nghe câu chuyện bạn tôi, tôi rất ngạc nhiên và khâm phục bà của bạn ấy. Ông của bạn tôi không có khả năng sinh con mà ông lại là con một trong gia đình, do đó ông đành để bà đi ngủ với người đàn ông khác để mong có một người con. Rồi lần lượt ba người con ra đời mà không ai có chung bố cả, nhưng ông rất yêu thương những người con này.

Nỗi khổ tâm của ông bà không thể chia sẻ cùng ai và chỉ có ông bà mới hiểu. Và cũng không ai quan tâm và cần biết cha đẻ thật sự của họ là ai vì điều này không còn quan trọng và vì người bố hiện tại yêu thương họ vô bờ bến.

Một câu chuyện nữa là khi tôi còn đang học đại học gặp một tình huống vô cùng éo le. Cô gái trẻ 25 tuổi lấy chồng vài năm mà không có con, đi khám phát hiện cô vô sinh vì ngày nhỏ bị u nang buồng trứng hai bên, bị cắt mất mà không biết. Hai vợ chồng rất buồn, nhưng rồi người chị gái tặng trứng cho em. Sau khi thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng chồng em gái rồi cấy vào buồng tử cung của cô em, 9 tháng sau cô em sinh ra một cậu con trai, hạnh phúc của họ cho đến giờ vẫn trọn vẹn.

Những câu chuyện tôi kể trên chỉ mang tính chất để chị tự suy ngẫm và lựa chọn phương hướng đúng cho mình chứ không yêu cầu chị làm theo vì hoàn cảnh của họ khác chị, chỉ giống là đều mong ngóng có con. Nếu chị đã có người đàn ông khác và người đó chắc sẽ lấy chị sau khi ly hôn với chồng mà chị thấy lương tâm mình không day dứt thì hãy ly hôn, còn không chị cần suy nghĩ cho kỹ.

Hạnh phúc là của chị, không ai có quyền ép chị phải thế này thế nọ. Tôi mong chị có được sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Chúc chị hạnh phúc và sớm có tin vui!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao