Thứ ba, 23/6/2009, 14:17 GMT+7

Có lẽ vợ chồng Thuần đã quá căng thẳng về việc có con

Tình yêu không phải là một cái kho không bao giờ cạn hay là nồi cơm của Thạch Sanh không bao giờ hết để cho mình sử dụng khi cần. Có thể anh chị căng thẳng về việc có em bé quá nên quên chăm chút tình cảm cho nhau. (Hao Mai)
> Tiếp tục chạy chữa hay ly hôn khi chồng vô sinh

From: Hao Mai
Sent: Monday, June 22, 2009 10:56 PM

Chi Thuần thân mến,

Trước hết tôi xin được chia sẻ với hoàn cảnh của chị. Tôi nghĩ chắc chỉ có người đồng cảnh ngộ với chị mới có thể hiểu hết được nỗi khao khát được làm mẹ của chị trong suốt 5 năm qua - một thời gian không phải là quá dài đối với một đời người nhưng cũng không phải là quá ngắn đối với sự mong mỏi, ước mơ.

Chị nói là tình yêu của mình đối với chồng chưa đủ lớn nhưng theo tôi nghĩ thì chị rất yêu chồng và chồng chị cũng rất yêu chị vì nếu tình yêu của chị không đủ lớn thì chị không thể ở bên chồng một thời gian dài như vậy, hơn nữa nếu thật sự muốn ly hôn thì chị đã không đem vấn đề đi hỏi ý kiến mọi người. Đó là về phía chị. Còn về phía chồng chị, tôi thấy anh ấy cũng không muốn xa chị vì nếu không thì anh ấy đã đề nghị chia tay khi biết vấn đề là do mình. Tôi nghĩ và cũng như theo chị nói thì chị chỉ không cảm thấy tự tin để tiếp tục mà thôi.

Tôi nghĩ mỗi người đều có một phần số và không ai biết trước được điều gì nhưng quan trọng là mình sống có được vui vẻ và đúng với lương tâm của mình hay không mà thôi. Nếu chị thấy việc tiếp tục chạy chữa thật sự là một gánh nặng với nhiều áp lực khiến cho cả chị và anh ấy mệt mỏi, niềm tin bị bào mòn, không còn nguồn vui sướng, hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày thì việc xa nhau một thời gian hoặc chia tay là một điều tất yếu. Cũng có thể do hai vợ chồng chị căng thẳng về việc có em bé quá nên ảnh hưởng tới việc có con thì sao?

Tình yêu không phải là một cái kho không bao giờ cạn hay là nồi cơm của Thạch Sanh không bao giờ hết để cho mình sử dụng khi có nó. Tình yêu phải được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, yêu mỗi ngày, vui mỗi ngày và trân trọng những giây phút bên nhau. Đã có những cặp vợ chồng làm được như vậy nên vấn đề có con hay không cũng không ảnh hưởng gì tới tình yêu của họ. Cho nên ly hôn hay tiếp tục chạy chữa thì chỉ có chị mới có câu trả lời cho trường hợp của mình.

Tôi chỉ xin chia sẻ với chị một câu chuyện có thật như sau: Hai người bạn của tôi đã đính hôn và chuẩn bị làm đám cưới thì cô gái phát hiện mình bị́ bệnh có thể ảnh hưởng tới việc mang thai tuy không đến nỗi vô sinh nhưng anh bạn tôi đã bị sốc và phản ứng của anh ta trong chuyện này là hủy hôn. Kết quả chắc ai cũng hiểu là cô bạn tôi đã trải qua những tháng ngày đau khổ và tuyệt vọng vì cảm thấy mình cứ như sống thừa ở thế gian khi bị hôn phu đối xử như thế.

Đã có lúc cô ấy muốn quyên sinh nhưng nhờ có sự thương yêu của gia đình nên cô ấy đã vượt qua. Còn anh bạn tôi thì cho đến nay vẫn sống trong sự hối hận và day dứt vì quyết định của mình. Không biết nếu như sau này có con thì anh ta có hết hối hận, day dứt gì nữa hay không.

Vài điều chia sẻ với chị. Chúc chị luôn bình tĩnh và có những quyết định phù hợp với mình.

Người đồng cảnh ngộ.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao