Thứ năm, 18/6/2009, 15:38 GMT+7

Thấy mình như tái sinh khi có con sau 2 lần phá

Khi sinh được một bé trai khỏe mạnh, là thiên thần, là sự mong đợi của chị, tất cả tình thương yêu chị đều dành cho con như để bù đắp phần nào tội lỗi của mình đối với “anh/chị của bé”. (Linh Đan)
> Người yêu muốn giữ thai nhưng lại không cưới

From: Linh Đan
Sent: Thursday, June 18, 2009 10:38 AM

Tôi là độc giả thường rất xuyên của chuyên mục Tâm sự. Diễn đàn này thật sự rất hay và bổ ích cho tất cả chúng ta trong cuộc sống thời hiện đại, một khoảng không để chúng ta trải lòng và truyền cho nhau những kinh nghiệm sống quý báu. Nhân đây tôi có đôi lời muốn tâm sự cùng Lý.

Đọc bài tâm sự của Lý, chị thấy một phần bóng dáng của mình ngày trước. Chị cũng mắc những sai lầm như em nhưng chị đã vượt qua và cũng đã có kết quả tốt đẹp. Chị cũng đang rất cố gắng để duy trì cuộc hôn nhân đầy vất vả như bao cặp vợ chồng khác.

Qua bài tâm sự của Lý, chị xin được chia sẻ trường hợp của mình để Lý và mọi người cùng nhìn nhận và cho Lý một lời khuyên chân thành nhất, để em tránh những sai lầm đáng tiếc mà không biết hậu quả sau này sẽ ra sao.

Chị năm nay ngoài 30 tuổi, cái tuổi không phải quá nhiều kinh nghiệm để nhìn nhận mọi góc cạnh vấn đề của xã hội nhưng cũng có một chút trải nghiệm về cuộc sống hôn nhân như thế nào.

Năm 28 tuổi, chị quen chồng chị bây giờ. Có thể nói tình yêu chưa kịp đến thì chồng chị đã làm "chuyện ấy" và chị biết anh ấy cũng chỉ muốn thỏa mãn vậy thôi chứ bọn chị chỉ mới tìm hiểu nhau khoảng 10 ngày. Quả thật lúc đó chị không nghĩ mọi thứ lại có thể đi xa một cách nhanh đến như vậy. Đúng như ông bà ta có câu “khôn ba năm, dại một giờ”.

Chị chưa bao giờ nghĩ mình có thể như vậy được vì vốn dĩ chị tôn thờ tình yêu thật sự và trong sáng, chị chỉ quan tâm đến tình yêu chứ không bao giờ nghĩ đến tình dục, và luôn tự tin rằng mình sẽ gặp được một người đàn ông thật xứng đáng mới cưới. Nhưng chị đã sai với cách nghĩ như vậy.

Sau một năm rưỡi quen nhau thì bọn chị kết hôn. Trong suốt một năm rưỡi ấy, chị đã bị "dính" 2 lần và chị đã quyết định bỏ thai vì lúc ấy chị rất sợ điều tiếng. Đã nhiều lần chị muốn chia tay nhưng một phần chị không đủ bản lĩnh vì đã mất "cái ngàn vàng", một phần vì chị xét thấy anh ấy cũng là một người đàng hoàng, hiền lành, điển trai và tốt bụng. Điều đáng nói là trong suốt thời gian đó chị luôn lo sợ với tội lỗi của mình, lỡ chị mất đi quyền làm mẹ thì xem như cuộc đời của chị không còn có ý nghĩa gì, vì được làm mẹ là ao ước lớn lao nhất của chị.

Sau đó bọn chị đính hôn. Trong thời gian này chị không dám ngừa thai vì khao khát có được một đứa con trong chị ngày càng lớn mặc cho bị mọi người nghĩ gì, mặc cho danh dự của mình và gia đình có ra sao, vì chị sợ mình sẽ gặp vấn đề gì đó sau 2 lần phá thai. Cuối cùng, ông trời đã thương chị, chị đã có thai trước ngày cưới.

Trong thời gian này giữa bọn chị đã xảy ra mâu thuẫn vì nhiều chuyện của gia đình chị. Chị quyết định chia tay và lên kế hoạch sinh nở và nuôi con một mình. Tình yêu lớn lao của người mẹ luôn ấp ủ trong chị, nỗi lo sợ nếu mất con một lần nữa càng khiến chị quyết tâm hơn. Với bản tính mạnh mẽ, quyết đoán cộng với tình mẫu tử, chị bỏ qua dư luận để giữ gìn và tìm đọc qua báo chí, internet về sức khỏe và chăm sóc bản thân trong thời kỳ thai nghén, sinh con và chăm sóc con như thế nào.

Rồi bọn chị đã cưới nhau. Chị đã sinh được một bé trai khỏe mạnh, là thiên thần, là sự mong đợi của chị. Chị thường nói “yêu con nhất trên đời”. Tất cả tình thương yêu chị đều dành cho con như để bù đắp phần nào tội lỗi của mình đối với “anh/chị của bé”. Và bây giờ chị hay bảo rằng: con là của trời cho, không phải ai muốn cũng có được đâu. Cụ thể là những cặp vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, thèm có được một mụn con mà không có như một số anh chị đã tâm sự.

Điều chị muốn nói với Lý rằng: Hãy cố gắng vượt qua dư luận để mà sống, hãy giữ lại đứa bé. Vì đó là niềm kiêu hãnh, hạnh phúc thiêng liêng nhất, lớn lao nhất mà ông trời đã dành cho mình, cho dù hoàn cảnh có trớ trêu thật đấy nhưng đó là lỗi do mình, mình phải can đảm nhận lấy trách nhiệm chứ không phải ai khác.

Và chị nghĩ: Chỉ cần mình chân thành, đặt tình yêu của người mẹ lên trên tất cả, cư xử đúng mực với người yêu hay chồng nếu được, tự tin với quyết định của mình cộng với sự giúp đỡ của gia đình, người thân, bạn bè thì bạn sẽ vượt qua được tất cả. Em hãy cho người yêu thấy bản lĩnh của mình em ạ. Em hãy mạnh mẽ lên vì chúng ta là những người phụ nữ trong thời hiện đại chứ không như thời xưa, phụ nữ sống phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông.

Còn với người yêu, chị nghĩ em hãy dứt khoát một điều: Em phải hỏi rõ lý do tại sao anh ta chưa chịu cưới em trong khi em đã có thai? Nếu đó là lý do em thông cảm được trong điều kiện “phải như vậy” thì em hãy chấp nhận như những gì anh ta nói: lo cho em và con, điều đó cũng an ủi được phần nào còn hơn là một thân một mình em trong tình huống bầu bí và sinh nở. Và biết đâu trong thời gian mang thai anh ta sẽ nghĩ đến con và thấy được sự hy sinh của em mà có quyết định làm đám cưới, nếu vậy thì quá tốt.

Còn nếu anh ta không tốt thì em chỉ cần bắt buộc anh ta phải trợ cấp hằng tháng để em nuôi con. Đó cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng phải suy nghĩ em ạ. Điều quan trọng là em đừng để anh ta lợi dụng tình cảm của mình nữa. Em hãy dành tất cả tâm trí để chăm sóc cho con như vậy có còn ý nghĩa hơn là để cho anh ta được nước làm khổ tâm hồn em.

Khi chúng ta còn độc thân thì mọi thứ toàn màu hồng nhưng khi chúng ta lập gia đình, sinh con thì không phải lúc nào cũng như vậy nữa. Đặc biệt là với những người chồng mà mình không có niềm tin nhiều thì càng rất khó có hạnh phúc. Vì vậy, em cũng không nên đau khổ nếu mất anh ta. Chỉ có con của mình mới là vĩnh cửu thôi em ạ. Chị chúc em có quyết định sáng suốt và tự tin với quyết định của mình.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao