Thứ tư, 17/6/2009, 14:38 GMT+7

Nếu muốn giữ con thì phải cưới ngay

Bạn không có khả năng nuôi con nên người, vậy thì giữ làm gì để tạo cho bản thân mình, bản thân con và xã hội một gánh nặng? Trừ trường hợp bạn cưới ngay và đảm bảo được cuộc sống cho nó. (Phuong)
> Người yêu muốn giữ thai nhưng lại không cưới

From: Phuong
Sent: Wednesday, June 17, 2009 2:20 PM

Bạn nghĩ sao khi tiếp tục mối quan hệ này?

Sao đủ điều kiện kinh tế nhưng lại chưa đủ điều kiện để cưới? Anh ta 28 tuổi, đã là nhân viên kinh doanh, làm ra tiền, có cuộc sống riêng ổn định, vậy theo bạn, điều kiện để không cưới nhau nằm ở chỗ nào? Do bạn ư? Bạn đã đi làm, không giàu, nhưng ít ra nuôi nổi bản thân bạn, vậy thì lý do gì mà không cưới?

Thông thường, khi yêu nhau, ai mà không muốn mau chóng được sống chung với nhau, cho dù bao nhiêu gian khổ họ cũng vượt qua để lấy cho được nhau, bạn có suy nghĩ về vấn đề này không?

Ở đây, tôi không bàn đến vấn đề bạn có buông thả trong cuộc sống hay không, nhưng đã đi làm, là nhân viên văn phòng, tại sao bạn không có một chút kiến thức nào cho việc giữ gìn trong chuyện mang thai? Bạn đâu phải con gái nhà quê hay là cô gái mới lớn.

Bây giờ, bàn đến chuyện sinh đứa bé, bạn nuôi nổi không? Bạn có chuẩn bị tinh thần cho một đứa con không cha, mà điều này theo mẹ con bạn suốt cả cuộc đời, bạn liệu có giúp con vượt qua mặc cảm này không?

Đừng nói với tôi là sau này 2 bạn sẽ cưới nhau, tôi không tin, vì nếu muốn cưới, tại sao bây giờ, điều kiện thuận lợi mà còn không cưới, sau này sẽ ra sao? Cho dù có cưới nhau, bạn sẽ khó vượt qua định kiến của gia đình bên chồng về việc có con trước khi cưới.

Tôi không nói lý thuyết những điều tôi khuyên bạn nếu như bản thân tôi chưa trải nghiệm ra.

Theo tôi, hiện nay, bạn chỉ có 2 con đường để lựa chọn:

- Bỏ đứa con đó đi. Bạn không có khả năng giữ nó và không có khả năng nuôi nó nên người, vậy thì giữ nó làm gì để tạo cho bản thân mình, bản thân con và xã hội một gánh nặng?

- Nếu muốn giữ con thì phải cưới.

Vậy thôi, tuỳ bạn chọn. Nếu cần những trải nghiệm thực tế, hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ kể cho bạn nghe, nhiều lắm những cay đắng.

Chúc bạn sáng suốt!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao