Thứ tư, 17/6/2009, 14:43 GMT+7

Sau 2 lần phá thai, tôi nhắm mắt lấy người chồng tệ

Tính anh cộc cằn, hay rượu bia rồi các trò khác như karaoke ôm, cave. Đang bầu bí được hơn 7 tháng, giờ tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa, chả nhẽ sinh con xong đường ai nấy đi. (HHT)
> Người yêu muốn giữ thai nhưng lại không cưới

From: HTT
Sent: Wednesday, June 17, 2009 6:09 AM

Tôi cũng là một độc giả khá trung thành với mục Tâm sự của VnExpress.net. Khi đọc bài của bạn tôi cảm thấy như mình trong đó.

Sau đây tôi xin nói qua câu chuyện của tôi.

Tôi và chồng tôi đã yêu nhau 8 năm (đến khi cưới). Chúng tôi bắt đầu yêu nhau khi học lớp 11 và cũng trải qua bao sóng gió. Thực ra ban đầu tôi cũng chỉ vì theo bạn bè mà lao vào yêu gọi là cho có người chở đi như những đứa cùng nhóm. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là yêu một thời gian cho vui rồi thôi, nhưng cũng vì nhiều lý do mà tôi yêu thật lúc nào không hay.

Hồi đó chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau hằng ngày, hằng giờ (điện thoại bàn vì nhà chúng tôi ở cũng một xã) rồi chúng tôi thi đại học và năm đó cả 2 đều trượt. Rồi 2 giờ đêm mồng 2/9 năm 2002, anh ấy đã lừa tôi là sẽ đi du học ở Mỹ (còn nói sáng mai đi sớm) bảo tôi là anh muốn chắc chắn, năn nỉ tôi cho anh cái quý giá nhất của đời mình. Lúc đó thực sự tôi rất mơ hồ vì vấn đề quan hệ tình dục, gần như tôi chẳng hiểu biết gì (bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc).

Vài năm tiếp theo, chúng tôi dính bầu rồi phá thai, bỏ đi sinh linh bé nhỏ của mình (vì lúc đó chúng tôi còn học đại học và cũng vì danh dự gia đình mình nữa), cũng từng day dứt rồi tôi cũng đi chùa cầu nguyện như bạn. Rồi đến lần thứ 2, cũng đang phải đi học vì danh dự gia đình và hơn hết là tôi thấy không cam chịu khi lấy anh. Nói ra thì thật là mâu thuẫn nhưng sự thật nó là như vậy.

Hiện nay, tuy đã lấy nhau nhưng bản thân tôi vẫn chưa thấy cam lòng. Nói thật, tôi rất biết chăm sóc, biết chiều chồng và tôi cũng là một phụ nữ hiện đại, hiểu được một người vợ thì nên như thế nào, vậy mà tôi được đáp lại những gì? Tính anh cộc cằn, hay rượu bia rồi các trò khác như karaoke ôm, cave... nói chung là một người đàn ông quá tệ.

Ngay hôm nay, anh ấy đi uống rượu từ hơn 20 giờ và làm những gì đến tận là giờ là hơn 5 giờ sáng vẫn không thèm về, tôi thì đang bầu bí được hơn 7 tháng rồi. Thật sự bây giờ tôi cũng không biết mình nên làm gì và như thế nào nữa, chả nhẽ sinh con xong đường ai nấy đi. Qua đây tôi cũng mong độc giả của mục Tâm sự hay cho tôi lời khuyên hữu ích, tôi nên làm gì bây giờ? Một người như vậy liệu có đáng để tôi phải hy sinh suốt cuộc đời này không? (năm nay tôi 27 tuổi)

Qua đây tôi cũng khuyên bạn một điều, hiện giờ bạn phải xác định là lấy người đàn ông ấy liệu bạn có tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình không? Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định, chứ đừng để rơi vào hoàn cảnh như tôi bây giờ. Là phụ nữ hạnh phúc hay không do người chồng quyết định, mà như bạn nói thì mình nghĩ anh ấy cũng sẽ không mang lại hạnh phúc cho bạn.

Bây giờ giữ lại đứa bé thì cũng khổ cho bạn, bỏ đi lần nữa thì sợ ảnh hưởng đến sau này? Hoàn cảnh rối ren quá bạn nhỉ? Nói thật mình thấy người yêu của bạn chẳng đáng mặt đàn ông, dám làm không dám chịu.

Nói tóm lại bạn nên dứt khoát một lần, cưới thì để (biết đâu anh ta nói một năm nữa mới cưới nhưng sẽ không cưới, khi đó bạn sẽ như thế nào. Đàn ông bây giờ khó tin lắm, như tôi lấy về còn không tin được đây mà). Nếu không, bạn chấp nhận một lần đau khổ để sau này biết đâu may mắn lại gặp được một người tốt gấp trăn ngàn lần. Chúc bạn sớm tìm được ý kiến hay nhất.

Thân ái.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao