Thứ tư, 17/6/2009, 10:10 GMT+7

Sinh con rồi mặc kệ thì thà bỏ thai còn hơn

Khi có bầu, hai đứa nhất định giữ lại và đòi cưới. Nhưng sinh rồi, để có thời gian vui chơi, chúng vất con về cho ông bà nội, lúc nào cãi nhau thì mẹ đi đón con về ông bà ngoại. Cứ như vậy, cháu như một con thoi, lúc ở bên này, lúc ở bên kia. (Quynh Anh)
> Người yêu muốn giữ thai nhưng lại không cưới

From: Quynh Anh
Sent: Wednesday, June 17, 2009 12:48 AM

Vài dòng gửi em Lý,

Chị đã đọc ý kiến của độc giả, đa số là những người trong cuộc, đa số đều khuyên em hãy giữ thai, chị gửi em vài dòng, ý kiến của một người ngoài cuộc.

Em gái chị cũng như em, có thai khi còn rất trẻ. Cả em gái chị và bạn trai đều chưa ổn định, chơi bời, sống không có trách nhiệm, vì vậy mặc dù không nhiều con cháu, cả hai gia đình đều khuyên không giữ thai. Hãy lớn lên và có trách nhiệm với chính mình đã. Nhưng em gái chị và bạn trai đều không nghe, nhất quyết đòi cưới. Đám cưới diễn ra, và cháu gái chị đã sinh ra trong sự đầy đủ chuẩn bị của cả hai họ, nhưng không phải sự chuẩn bị của bố mẹ cháu.

Cháu sinh ra, dĩ nhiên cuộc sống sẽ thay đổi, cả em gái chị và chồng đều không thể chăm sóc con được vì không có thời gian đi chơi, nên chúng vất con về cho ông bà nội, lúc nào cãi nhau thì mẹ đi đón con về ông bà ngoại, chơi mấy hôm. Cứ như vậy, cháu như một con thoi, lúc ở bên này, lúc ở bên kia.

Đã 4 năm, cháu lớn lên rất xinh và ngoan, lúc nào cũng ngóng chờ bố mẹ mà có lẽ một tuần bố mẹ không đến chơi với cháu một lần, kể cả lúc cháu bệnh nặng, chỉ có ông bà và các bác chăm sóc. Cả hai gia đình đều góp ý, nói chuyện, thậm chí quát mắng bố mẹ nó, nhưng không gì thay đổi. Cũng không ai có thể quyết định gì cho cháu, vì bố mẹ nó luôn nói: nó là con em.

Mỗi lần cháu gặp bố mẹ, cháu cố gắng rất ngoan. Cháu cũng khôn hơn những đứa trẻ khác, luôn nịnh bố mẹ bằng mọi cách để được gần bố mẹ. Mỗi lần bố mẹ rồ ga phóng đi, cháu lại đứng khóc tức tưởi, rồi ngồi im một chỗ ngơ ngẩn, không ai có thể nói chuyện với cháu đuợc. Nhìn cháu như vậy, chị không biết rồi cuộc đời cháu sẽ ra sao? Liệu bao giờ cháu mới thực sự có bố và mẹ, vì thế có lúc chị đã nghĩ có lẽ tốt hơn nếu cháu không được sinh ra.

Là bác của cháu, chị không thể làm gì, mặc dù đã cố gắng hết sức, chị không thể thay mẹ của cháu. Vì vậy chị không muốn em sẽ sinh ra một đứa bé khi em biết chắc em không thể cho cháu một cuộc sống, không cần nói là tốt đẹp, chỉ cần một cuộc sống bình thường.

Nếu giữ cháu, em hãy cố gắng hết sức là một người mẹ tốt.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao