Thứ tư, 17/6/2009, 14:47 GMT+7

Một đám cưới có thể giải quyết ngay chuyện của Lý

Thật ra, tôi thấy khả năng Lý và người yêu tổ chức một lễ cưới đầm ấm là hoàn toàn có thể và mọi yếu tố để bắt đầu một gia đình nhỏ, hạnh phúc đã có đủ. Chỉ thiếu sự quyết tâm, nỗ lực từ hai phía mà thôi. (Quang Huy)
> Người yêu muốn giữ thai nhưng lại không cưới

From: Quang Huy
Sent: Tuesday, June 16, 2009 10:59 AM

Gửi bạn Lý,

Đọc bài viết của bạn mình rất cảm thương cho thân phận của bạn. Mình gửi cho bạn bài phân tích này giúp cho bạn có thêm cái nhìn từ góc độ khác.

Trước tiên về kế hoạch cho một đám cưới:

- Thứ nhất, mình không nghĩ nó khó đến mức không thể thực hiện được. Suy nghĩ đơn giản chút, việc tổ chức đám cưới là một buổi lễ tuyên bố cho mọi người biết mình kết hôn, nếu có điều kiện sẽ tổ chức hoành tráng, nếu không chỉ làm đơn sơ, gọn nhẹ ít tốn kém bởi hai bạn đã được pháp luật công nhận qua giấy chứng nhận kết hôn rồi.

- Thứ hai, theo bạn nói "kinh tế của anh ta cũng ổn định" vậy nếu tính luôn phần của bạn vào lẽ nào kinh tế lại mất đi tính ổn định của nó. Và lý nào dám chi tiêu cho những thứ xa xỉ như bi-a, bù khú nhậu nhẹt với bạn bè mà lại không có tiền cho những phí sinh hoạt gia đình? Lúc này chính xác là có hoạn nạn mới thấy tấm chân tình, phải chi nhiều khoản chắc hẳn con người ta phải tính toán cắt bớt những khoản không cần thiết, chỉ giữ lại những khoản không thể cắt giảm. Rồi một năm, 2 năm, 5 năm... mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của nó.

Như vậy, rõ ràng khả năng tổ chức một lễ cưới đầm ấm là hoàn toàn có thể và mọi yếu tố để bắt đầu một gia đình nhỏ, hạnh phúc đã có đủ. Chỉ thiếu sự quyết tâm, nỗ lực từ hai phía.

Tiếp đến về quyết định giữ hay bỏ thai: có các trường hợp cho bạn suy ngẫm

- Thứ nhất, giữ lại thai nhưng không thể đi đến hôn nhân nghĩa là con của bạn sau này sẽ không có cha. Kết quả: bạn sẽ là người gồng gánh tất cả mọi thứ trên vai từ việc sinh con, chăm sóc con, dạy dỗ con... Bạn có hình dung được sự khó khăn của một cô gái trẻ phải một mình nuôi con chưa?

Sinh thành và dưỡng dục con cái là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho nên người ta rất đề cao vai trò của người mẹ. Con của bạn sẽ thiếu thốn tình cha và thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Trước đây mình cũng đã đọc khá nhiều bài viết về những trường hợp tương tự, hoàn cảnh của những đứa trẻ này rất dễ rơi vào tệ nạn xã hội hoặc mang tính tự kỷ.

- Thứ hai, không giữ lại thai và cũng không đi đến hôn nhân. Kết quả: bạn vẫn là người chịu hậu quả nặng nhất sau 3 lần phá thai, sức khỏe bị giảm sút và có thể vô sinh. Bạn vô cùng khó khăn khi đến với người khác. Nếu may mắn gặp được người đàn ông vị tha, ít ra cuộc đời cũng không quá khắt khe với bạn, bạn sẽ được cảm thông, che chở nhưng những người này khá hiếm. Nếu chẳng may gặp phải người đàn ông lúc vui thì cho qua mọi chuyện lúc cãi nhau hay buồn bực lại lôi chuyện cũ ra chì chiết thì hôn nhân đối với bạn là địa ngục và đa phần lại rơi vào trường hợp này.

- Thứ ba, không giữ thai và đi đến hôn nhân. Trường hợp này có lẽ không cần phân tích vì bạn trai của bạn đã có quan điểm rõ ràng quá rồi. Tuy nhiên nếu có tha thứ cho bạn để đi đến hôn nhân, bạn hãy coi chừng mình sẽ vô tình rơi vào trường hợp thứ hai như mình đã phân tích.

Tất cả những gì mình biết và cảm nhận đã chia sẻ hết cho bạn, quyền quyết định nằm trong tay bạn. Không ai có thể quyết định thay bạn, sống thay cho bạn. Trước khi quyết định bạn nên suy nghĩ thật kỹ nhé và khi đã quyết định cần có sự dũng cảm để thực hiện cũng như để chấp nhận kết quả.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao