Thứ tư, 17/6/2009, 14:52 GMT+7

Tác giả bào thai có yêu gì Lý đâu

Có lẽ em dễ quá nên anh ta bám vào em để kiếm chác thôi. Chắc gì sau này anh ta đã cưới em, mà nếu có đi nữa thì anh ta sẽ rất dửng dưng với em và em sẽ khổ suốt đời thôi. (Nguyen Công)
> Người yêu muốn giữ thai nhưng lại không cưới

From: Nguyễn Công
Sent: Tuesday, June 16, 2009 9:45 AM

Lý thân mến!

Anh cũng quá mệt mỏi trong chuyện tình yêu nhưng đọc tâm sự của em, thú thật mà cũng xin lỗi, anh thấy em ngốc quá nên phải viết đôi dòng.

Cái ngốc thứ nhất: Là người con gái thời đại này lại hay vào chuyên mục Tâm sự mà em lại đi trao thân cho một người đàn ông mà em chưa yêu người ta hết mình.

Cái ngốc thứ hai: Em nghi ngờ anh ta vì anh ta có những suy nghĩ mà em cho là khác thường, là lạ. Nhưng quả là vậy đó vì anh ta có lẽ không muốn cưới em đâu.

Cái ngốc thứ ba: Em đã 23 tuổi rồi mà không có một biện pháp nào để tránh thai, không những để mang thai một lần mà lên đến 3 lần.

Cái ngốc thứ tư: Như em đã nói: Anh ấy là người vô tâm, keo kiệt, không có trách nhiệm. Vậy tai sao em lại cứ u mê mãi vậy?

Có lẽ anh đã quá nặng lời với em nhưng không thể không nói. Để đưa ra hướng giải quyết cho em bây giờ, anh nghĩ phải cho em thấy cái sai của mình trước. Nhưng chuyện đã rồi bây giờ anh có đôi lời khuyên em.

Trước hết, em không nên bỏ cái thai đó. Phá thai là chuyện bất đắc dĩ. Cái thai là con của em mà đứa con, nếu nói đúng nghĩa, là kết quả của tình yêu. Khi hai người yêu nhau, do sự hòa mình của hai tâm hồn dẫn đến sự trao thân mà có thai là kết quả của đỉnh cao nhất trong tình yêu. Trong trường hợp của em thì anh cho rằng cái thai đó chưa phải là cao điểm của tình yêu nhưng không phải vì vậy mà em có thể bỏ nó.

Đành rằng khi giữ lại đứa con thì em sẽ gặp rất nhiều khó khó khăn về kinh tế nhưng em nghĩ xem, trên đời này có rất nhiều người khó khăn vậy nhưng rồi họ cũng vượt qua. Em cần phải mạnh dạn hơn để gánh lấy hậu quả của mình. Và thời gian này là lúc em có thể biết rõ nhất về bản chất của người mà em cho là người yêu em!

Còn chuyện sau này anh ta có cưới em hay không thì anh nghĩ là không cần thiết đâu em ạ! Anh hoàn toàn đồng ý với bạn TA là em giữ lại thai mà bỏ người đó bởi lẽ nếu đúng như em nói thì anh nghĩ em sẽ khổ suốt đời vì tính cách của anh ta thôi.

Trên thực tế có không ít cô gái vì sợ khổ nhất thời, nghĩ mình không còn trinh tiết nữa nên đành chấp nhận lấy người đã trao thân. Thật sai lầm khi người phụ nữ có những suy nghĩ như vậy bởi lẽ chính điều này đã khiến những gã đàn ông có tư tưởng là cướp sự trinh tiết của những người con gái để buộc họ phải làm vợ mình cho dù biết rằng người đó không yêu họ. Và rốt cuộc thì có hạnh phúc gì đâu.

Năm nay anh đã 43 tuổi rồi, theo anh nhận thấy thì người này không yêu em. Anh thành thật xin lỗi mà nói rằng: có lẽ em dễ quá nên anh ta bám vào em để kiếm chác thôi. Chính vì vậy anh khuyên em đừng buồn nếu như sau này anh ta không cưới em mà nếu có đi nữa thì họ sẽ rất dửng dưng với em.

Em còn trẻ, đời em còn dài, hy vọng trên đời này còn có người yêu và tha thứ cho em để cùng em bước tiếp những bước đường còn lại. Mong em có những suy nghĩ và nhận xét sáng suốt để giải quyết cho mình trong thời điểm hiện tại.

Thân ái chào em.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao