Thứ bảy, 13/6/2009, 14:15 GMT+7

Phụ nữ nhẫn nhịn chẳng đáng tôn vinh

Ba mẹ sinh ra và nuôi chúng ta lớn là để được hạnh phúc. Họ sẽ đau khổ biết bao khi biết con gái mình bị người khác chì chiết, chửi bới mỗi ngày mà vẫn cố chịu để được tiếng yêu chồng. (Vy Nguyen)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối

From: Vy Nguyen
Sent: Friday, June 12, 2009 7:35 PM

Tôi thường xuyên theo dõi mục tâm sự và muốn nói lên ý kiến của mình về việc "Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối".

Tôi tâm đắc nhất nhận xét của bạn TLX: Chì chiết con dâu đúng là dạng bạo hành tinh thần. Không một ai, với bất cứ thân phận gì có quyền gây tổn thương tới người khác. Về bài viết của chị Xương Rồng, tuy tôi không hoàn toàn đồng ý với cách nói của chị nhưng ở vào hoàn cảnh của chị tôi nghĩ tôi cũng sẽ làm như vậy. Nghĩa là tôi cũng không tới thăm nhà chồng và cũng không cho con tôi tới. Không phải vì tôi căm ghét họ mà vì tôi sẽ thấy sợ họ và chắc chắn tôi không đi gặp cũng không cho con tôi gặp những người mà tôi thấy sợ hãi.

Còn về những ý kiến của các bạn cho rằng phụ nữ phải nhẫn nhịn nhà chồng để tỏ tình yêu với chồng thì tôi cho rằng không đúng. Yêu có nhiều cách, không phải không đồng ý để gia đình anh ấy nặng nhẹ là không yêu anh ấy. Hơn nữa cái gì cũng phải công bằng. Một người chồng không thể chỉ đòi hỏi vợ phải yêu mình còn mình thì chẳng cần phải yêu vợ. Tôi nói như thế là vì người chồng mong muốn hay khuyên khích vợ chấp nhận những hành vi bạo hành từ gia đình mình nghĩa là anh ấy không hề yêu vợ. Anh ta chỉ ích kỷ mà nghĩ cho bản thân mình mà thôi.

Hơn nữa tôi cho rằng những người phụ nữ không nên chịu đựng sự đối xử tồi tệ từ gia đình chồng. Đối với tôi đó không phải là đức tính tốt đáng tôn vinh như mọi người thường nói mà là một hành động bất hiếu đối với ba mẹ mình. Vì ba mẹ mình sinh ra và nuôi chúng ta lớn là để được hạnh phúc. Họ sẽ đau khổ biết bao khi biết con gái của mình bị người khác chì chiết, chửi bới mỗi ngày mà vẫn phải nhẫn nhịn để được tiếng yêu chồng.

Còn với những người chồng, tôi thấy có hiếu không phải là dung túng ba mẹ làm khổ vợ mình. Và những đau khổ mà các anh phải chịu không phải do người vợ gây ra mà do ba mẹ các anh. Tôi thấy ý kiến nói rằng vì thương con nên các bà mẹ chồng đối xử không tốt với con dâu là hoàn toàn sai. Không ai thương con mà muốn con mình đau khổ cả. Cứ làm khó con dâu thì người đau khổ nhất là con trai của mình. Vậy thì thương con ở chỗ nào?

Không phải cứ là ba mẹ là thương con đâu. Tình thương phải được thể hiện là luôn làm hết mình cho hạnh phúc của con. Tôi rất khâm phục những người mẹ dù không đồng ý nhưng vẫn đối xử tốt với dâu với rể. Như vậy mới cho thấy tấm lòng cao cả của người mẹ.

Là người đã có gia đình và có con, tôi đồng ý ba mẹ có quyền góp ý kiến khi con chọn bạn đời. Nhưng nếu con vẫn kiên quyết chọn người ấy thì nên chấp nhận và đối xử tốt với vợ, chồng của con. Vì đơn giản, nếu con chúng ta chọn sai thì nó sẽ không hạnh phúc, làm ba mẹ chúng ta nên giúp đỡ, chứ đừng nên gây thêm rắc rối. Mình thương yêu dâu rể thì họ sẽ yêu lại con mình thôi.

Tóm lại tôi hoàn toàn phản đối gia đình chồng đối xử tàn tệ với con dâu. Tôi cho đó là một cái tội. Tôi phản đối tất cả những ai khuyên phụ nữ nhẫn nhịn và phản đối luôn những người đã và đang chịu sự bạo hành của gia đình chồng mà vẫn nghĩ rằng mình là người vợ tốt, người phụ nữ có đức tính đáng ca ngợi. Tôi thấy chẳng có gì đáng ca ngợi ở đây cả. Hãy chờ tới lúc các chị có con gái cũng vui vẻ chịu đựng sự ngược đãi của nhà chồng thì các chị sẽ thấy có nên ca ngợi hay không.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao