Thứ sáu, 12/6/2009, 14:29 GMT+7

Chì chiết nàng dâu cũng là dạng bạo hành

Không ai có quyền sỉ nhục và bắt người khác chịu đựng dù nhân danh cái gì. Kể các người chồng, nếu các anh làm lơ hay chỉ bắt vợ chịu đựng thì cũng đồng nghĩa với việc các anh bạo hành. (TLX)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối

From: TLX
Sent: Thursday, June 11, 2009 3:08 PM

Tôi có theo dõi một số bài viết liên quan đến việc cha mẹ phản đối bạn đời tương lai của con và cũng muốn đóng góp đôi lời.

Trước hết tôi xin chân thành chia sẻ với các anh chị trong hoàn cảnh này, những người đang “một mình chống lại mafia”, thông cảm với các chị đang làm dâu trong cảnh bị chì chiết, và ngưỡng mộ những con người trong hoàn cảnh chông gai mà lòng vẫn như không.

Đối với tôi, việc cha mẹ chồng đay nghiến chì chiết con dâu cũng là một tệ nạn, một loại bạo hành gia đình, đa phần do nhận thức và tư tưởng phong kiến của những bậc cha mẹ. Ngoài việc khuyên vợ mình chịu đựng, các anh chồng phải có bổn phận bảo vệ vợ. Làm sao dung hòa hai bên phần lớn là ở trách nhiệm các anh. Không ai có quyền sỉ nhục và bắt người khác chịu đựng dù nhân danh cái gì. Các anh làm lơ hay chỉ bắt vợ mình chịu đựng thì cũng đồng nghĩa với việc các anh bạo hành. Sức chịu đựng của con người có hạn, không chấm dứt sớm thì cuối cùng sẽ có bi kịch.

Một bài viết là tấm gương phản chiếu chính xác tâm trạng người cầm bút và một phần tính cách của họ. Tôi thấy một vài chị ở đây vì quá tức giận nên đã buông ra những lời quá đáng. Tôi không đánh giá gì về những lời nói trong lúc mất bình tĩnh. Tôi chỉ muốn các chị biết điều này: Tôi và có lẽ cũng như nhiều người khác, đọc một bài viết nhẹ nhàng thấy tinh thần thư thái bao nhiêu thì đọc một bài viết hằn học thấy nặng nề bấy nhiêu. Các chị làm như vậy là xả được stress cho mình nhưng lại đeo gông vào nhiều người khác.

Việc cha mẹ góp ý về bạn đời tương lai của con cũng bình thường thôi, vì họ có công sinh thành dưỡng dục. Việc họ có chê bai này nọ, miễn là đừng xúc phạm trước mặt bạn đời của con mình, thì cũng chẳng có gì đáng nói, vì đó là quyền riêng tư của họ đối với con.

Tôi đồng ý cha mẹ chỉ nên đưa lời khuyên nhưng không nên làm áp lực. Quyết định cuối cùng là ở người con. Và nếu người con quyết định theo lời mẹ thì hãy tôn trọng quyết định của người ta. Đừng quên là quyết định nghe theo lời mẹ cũng là một quyết định, dù tính sáng suốt của nó ra sao thì còn phải xem xét. Không phải cứ quyết định có lợi cho mình thì tung hô anh hùng can đảm, còn bất lợi thì phỉ báng hèn nhát, bám váy mẹ.

Cuối cùng, tôi chỉ mong các anh chị dung hòa được mối quan hệ của mình và tìm được hạnh phúc. Xin chia sẻ với mọi người hai câu thơ mà tôi đọc được của một thiền sư:

Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai...

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao