Thứ tư, 3/6/2009, 09:10 GMT+7

Tình yêu vợ chồng không thể chia sẻ với người thứ ba

Yêu một người, cưới một người là điều không nên nhưng có thể chấp nhận bởi vợ chồng với nhau còn có cái nghĩa, cái duyên nhưng đã có vợ mà vẫn quan hệ với người cũ hay một phụ nữ khác, là điều không thể chấp nhận. (Ly)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa

From: Ly
Sent: Wednesday, June 03, 2009 8:20 AM

Sau khi đọc bài "Yêu một người cưới một người không phải lúc nào cũng tệ" của chị Thuy, mặc dù tôi không có kinh nghiệm gì cả nhưng tôi thấy chị ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà không đặt vào vị trí của người khác. Tôi thấy chị chỉ nói đến chị và anh kia, cảm xúc, sự quan tâm tới nhau của hai người nhưng chị có bao giờ tự hỏi thế này: cảm giác của vợ anh ấy như thế nào?

Tôi chưa có gia đình nhưng tôi thiết nghĩ nếu tôi hay chị mà là một người vợ, liệu tôi hay chị có vui vẻ, hạnh phúc vẹn toàn khi biết chồng vẫn yêu người khác, vẫn gọi điện, quan tâm, chăm sóc cô ta. Tôi có thể đặt giả thiết vợ của người yêu cũ của chị là một người phụ nữ đằm thắm, giỏi chịu đựng hoặc là chị ta quá yêu chồng, chấp nhận tất cả những lỗi lầm của chồng để có chồng bên cạnh.

Nhưng cho dù là như thế, chị nói rằng cả anh và chị đều không thấy có lỗi với chị kia thì tôi thấy có lẽ chị ích kỷ nên không thấy có lỗi. Còn anh người yêu cũ của chị có thể thấy có lỗi nhưng không nói với chị hoặc là anh cũng ích kỷ như chị, chỉ thỏa mãn điều mình muốn mà không nghĩ đến cảm giác với người đầu ấp tay gối với mình. Hơn nữa nếu chị kia là người tốt, khi thấy chị cần sự quan tâm của chồng chị ấy khi chị trong hoàn cảnh khó khăn, chắc chị ta cũng chẳng nỡ ngăn cản.

Có lẽ suy nghĩ của tôi đối với chị quá khắt khe nhưng tôi thiết nghĩ chúng ta là người trưởng thành, đối với quyết định của chính mình, chúng ta phải có trách nhiệm. Chị và anh kia đã quyết định xa nhau, đã không đủ can đảm vượt qua trở ngại để đi đến cùng với nhau thì đó là sự lựa chọn của anh chị. Một khi đã lựa chọn thì phải chấp nhận những hậu quả của việc đó, hậu quả đó chỉ 2 người nên chịu, đừng viện dẫn tình cảm, đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà gây đau khổ cho người khác. Sự quan tâm, yêu thương vợ chồng mà đem chia sẻ cho nhiều người thì không thể gọi là không có lỗi.

Tôi chỉ có mấy lời như thế với chị, hi vọng chị có thể suy nghĩ trên cương vị là người vợ của người yêu cũ của chị để có thể hiểu rằng điều chị đang làm không thể gọi là tốt đẹp. Yêu một người, cưới một người là điều không nên nhưng có thể chấp nhận được bởi vì vợ chồng với nhau còn có cái nghĩa, cái duyên số nhưng đã có vợ mà vẫn quan hệ với người yêu cũ hay với một người phụ nữ khác, là điều không chấp nhận được.

Còn đối với anh Doanh, tôi thiết nghĩ khi mọi việc chưa quá muộn, anh nên để bản thân mình xa cả 2 người, tự xác định lại điều anh muốn. Tự mình tham lam, hay tự mình không biết mình muốn cái gì thì anh sẽ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn kim cô, không bao giờ thoát ra được. Chúc anh có quyết định đúng đắn.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao