Thứ ba, 2/6/2009, 19:43 GMT+7

Lấy người mình không yêu cô đơn lắm

Chúng tôi đã và đang trải qua những năm tháng vô vị của cuộc sống. Nhìn những đôi vợ chồng yêu nhau thật sự họ hạnh phúc vui đùa bên nhau chúng tôi cũng khao khát được như thế lắm. (Thao Nhi)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa

From: Thao Nhi
Sent: Tuesday, June 02, 2009 3:44 PM

Chào anh Doanh và xin có đôi lời cùng chị Hải Châu!

Hôm nay đọc bài của chị Hải Châu gửi chia sẻ cùng anh Doanh tôi cũng mạo muội có đôi lời muốn nói với anh và những người có tâm trạng lấy vợ hoặc chồng mà chưa đạt đến cái nghĩa đúng của từ tình yêu.

Anh Doanh ạ, có lẽ tôi cũng không cần nói thêm về vấn đề anh nên cưới vợ ngay bây giờ hay nên quay về với bạn gái cũ vì mọi người cũng đóng góp cho anh rất nhiều ý kiến rồi. Riêng tôi chỉ muốn khuyên anh phải nghiêm túc xem xét lại bản thân mình. Anh hãy tự hỏi lòng xem mình thực sự yêu ai, chỉ có anh mới tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình. Anh đừng để khi ván đã đóng thuyền rồi thì mới lại hối hận, vì cuộc sống gia đình mà không tình yêu hoặc ngộ nhận đấy là tình yêu sẽ đau khổ và trống trải lắm.

Bản thân tôi cũng giống chị Hải Châu, tôi cũng có một mối tình đầu rất đẹp. Cũng vì cái tôi của hai con người quá lớn cho nên chúng tôi mới mất nhau. Tôi đã lấy chồng, một người chồng yêu tôi nhưng tôi không yêu chồng mặc dù tôi đã cố gắng vì tình yêu chứ có phải là thứ tình cảm thông thường nào đâu mà có thể cố mà có được. Không phải vì tôi còn yêu người cũ bởi tôi biết trong tôi chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp của ký ức thôi.

Cuộc sống vợ chồng không tình yêu hay tình yêu một phía cũng thế thôi, trống trải và cô đơn lắm. Chúng tôi là những con người thật, đã và đang trải qua những năm tháng vô vị của cuộc sống. Nhìn những đôi vợ chồng yêu nhau thật sự họ hạnh phúc vui đùa bên nhau chúng tôi cũng khao khát được như thế lắm. Cũng như chị Hải Châu, nếu được làm lại tôi sẽ sống thật với trái tim mình. Vậy thì mong anh hãy thật sáng suốt vì cuộc đời dài lắm, đừng để đến lúc lại phải hối tiếc như chúng tôi.

Đôi lời với anh và cũng xin cảm ơn những lời bộc bạch chân tình của chị Hải Châu, nhờ chị có lẽ bây giờ trở đi tôi sẽ sống khác để kiếm tìm cho mình một chút ý nghĩa của cuộc đời. Chúc tất cả mọi độc giả của chuyên mục Tâm sự thật hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao