Thứ ba, 2/6/2009, 15:40 GMT+7

Yêu một đằng, cưới một nẻo là thiếu trách nhiệm

Dường như bạn đang sống giữa hai cõi thực và mơ. Tôi không thể tưởng tượng người ta có thể coi hôn nhân như một trò đùa như vậy. Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, nó sẽ giúp ta sống tốt hơn cho hiện tại. (Tahao)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa

From: Tahao
Sent: Monday, June 01, 2009 7:49 PM


Gửi Trang!

Sau khi đọc tâm sự của bạn tôi thấy bạn thật thiếu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Dường như bạn đang sống giữa hai cõi thực và mơ, tôi không thể tưởng tượng người ta có thể coi hôn nhân như một trò đùa như vậy. Và ở đây tôi không thấy bạn có gì đáng thương mà là hai người đàn ông bạn đã gây ra nỗi đau cho họ.

Trang ạ, trước đây tôi cũng có thời gian đang yêu một người nhưng lại luôn nghĩ về người yêu cũ vì chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm và tình yêu học trò thật sự trong sáng. Nhưng thời gian trôi qua tôi nhận thấy người đàn ông bên cạnh mình mới thật sự yêu thương mình, tình yêu kia chỉ là ký ức đẹp và nên khép lại.

Giờ đây khi đã kết hôn, tôi nhận thấy mình càng phải có trách nhiệm với cuộc sống gia đình và dành hết tình yêu thương cho chồng. Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, nó sẽ giúp ta sống tốt hơn cho hiện tại.

Chúc bạn sớm tìm lại được chính mình. Hãy dành tình yêu của bạn cho người chồng hiện tại bởi đó mới là người cùng bạn đi đến cuối con đường hạnh phúc. Hãy cho đi để nhận được nhiều sự yêu thương.

Chào thân ái.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao