Thứ hai, 1/6/2009, 16:13 GMT+7

Doanh xem lại, phải chăng 'con cá mất là con cá to'

Đã 5 năm trôi đi, tôi và cô ấy chưa từng liên lạc, bởi từ khi biết cô ấy xây dựng gia đình, tôi luôn cầu mong cô ấy hạnh phúc và không muốn ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình cô ấy - vì tôi yêu cô ấy.
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa

From: Nhat
Sent: Monday, June 01, 2009 9:21 AM

Chào bạn Doanh!

Đọc tâm trạng của bạn tôi thấy rất giống với hoàn cảnh của tôi. Quả thực, những người đàn ông nặng tình như bạn sẽ rất đau khổ khi phải tìm cách quên đi người mình yêu thương. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nên cũng phải giải quyết cho phù hợp. Tôi nghĩ bạn đã không đủ nghị lực để bênh vực và bảo vệ tình yêu chính đáng của mình. Tại sao chỉ vì lý do nhà cô ấy ở xa mà phải chia tay? Bạn đã không đủ dũng cảm để che chở cho người yêu đầu của bạn, hay "con cá mất mới là con cá to"?

Tôi đọc thư bạn viết tôi lại nghĩ đến tôi. Tôi cũng từng yêu say đắm một người con gái. Cô ấy là tình yêu lớn của đời tôi, là người mà có lẽ không một người con gái nào có thể thay thế trong trái tim tôi. Nhưng bạn biết không, tình yêu trong tôi càng lớn, càng mãnh liệt bao nhiêu thì sự đau khổ và dằn vặt lại lớn bấy nhiêu. Một sự thật mà có lẽ đối với tôi là tội lỗi bởi cô ấy có họ hàng 4 đời với tôi.

Tôi lang thang đi tìm sách để tìm hiểu về luật hôn nhân thì pháp luật chỉ cấm những người có họ trong phạm vi 3 đời. Trong tôi bừng lên một tia hy vọng nhưng rồi lại chìm đắm trong đau khổ và tội lỗi. Tôi tự đặt câu hỏi cho mình rằng tại sao pháp luật không cấm 5 đời đi để tôi thanh thản, bởi tôi và cô ấy nếu cưới nhau sẽ không phạm pháp nhưng chúng tôi không thể vượt qua sự đàm tếu của họ hàng và bạn bè. Tôi và cô ấy đã khóc rất nhiều và đưa ra lối thoát duy nhất: Phải chia tay!

Đã 5 năm trôi đi, tôi và cô ấy chưa từng liên lạc, bởi từ khi biết cô ấy xây dựng gia đình, tôi luôn cầu mong cô ấy hạnh phúc và không muốn ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình cô ấy - vì tôi yêu cô ấy. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thường mơ tới em và giật mình tỉnh giấc, tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ: Em đâu rồi!

Tôi tưởng chừng tình yêu của tôi đã chết nhưng tôi đã gặp người con gái khác, cô ấy đã mang lại tình yêu và niềm tin cho tôi. Và những cái tưởng chừng như không thể giờ đây lại có thể! Tôi thấy mình hạnh phúc khi nhớ về người yêu cũ và hạnh phúc hơn khi ở bên người yêu hiện tại!

Bạn thân mến!

+ Nếu bạn có đủ nghị lực thì hãy chạy theo tiếng gọi của tình yêu, hãy tìm đến với tình yêu đích thực của bạn với điều kiện bạn chưa làm gì “quá đà” với người yêu mới và nên hỏi ý kiến người yêu cũ của bạn!

+ Nếu bạn lấy người yêu bạn bây giờ thì tốt nhất để quá khứ thành một kỷ niệm đẹp, hãy yêu thương người vợ đích thực của mình!

Chúc bạn hạnh phúc!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao