Thứ năm, 28/5/2009, 09:52 GMT+7

Tôi không tin Tâm trong sáng

Khi em quan hệ với người có vợ con thì tôi nghĩ đó không phải là tình yêu mà là sự trao đổi, đổi trinh tiết để lấy tiền tài, sự nâng đỡ. Có lẽ em đã có toan tính từ trước rồi nên mới "cố đấm ăn xôi". (Bang Lang)
> Tôi bị sếp lừa lấy mất trinh

From: Bang Lang
Sent: Wednesday, May 27, 2009 8:11 PM

Chào Tâm!

Tôi hay đọc mục tâm sự trên báo VnExpress.net nhưng tôi không tham gia vì tôi thấy con gái bây giờ dễ dãi, thực dụng và trơ trẽn quá, nhưng khi đọc bài của em thì tôi không kìm lòng được nên gửi em vài dòng.

Em nói rằng sếp lừa em lấy mất trinh nhưng tôi nghĩ trong cuộc chơi này không ai lừa ai cả vì cả hai tự nguyện. Em đã biết sếp có vợ và 3 đứa con tại sao em còn lao vào vì theo em nói anh ta hứa ngon ngọt với em.

Anh ta hứa gì? Sẽ bỏ vợ theo em? Nếu đúng như vậy thì em là người cướp chồng của một người vợ và cướp cha của 3 đứa con và anh ta bỏ vợ để đi theo em thì sau này anh ta cũng bỏ em để theo người khác thôi. Còn nếu anh ta hứa sẽ chu cấp lo cho em suốt đời thì em đâu yêu anh ta mà em đang lợi dụng mà thôi.

Em đã 25 tuổi, được học hành và đã đi làm, đã va chạm đời rồi chứ đâu phải là nhỏ dại gì. Em thừa biết yêu người có vợ sẽ chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì trừ khi em còn toan tính khác nên chấp nhận "cố đấm ăn xôi". Vậy thì đừng nên trách sếp mà hãy tự trách mình thì hơn. Một người con gái đàng hoàng đứng đắn khi biết rõ một người đàn ông đã có vợ con rồi chẳng ai tự lao vào chỗ chết cả.

Em phải nạo thai, em buồn vì anh ta không ngó ngàng gì tới em cả. Tôi nghĩ em đang buồn vì không như em tính toán thì đúng hơn bởi vì khi chấp nhận cuộc chơi này em đã biết sẽ có kết quả như vậy. Đàn ông bản chất là tham lam và không ai bỏ vợ để theo người tình.

Tôi nghĩ cái em mất không phải là cái màng trinh mỏng manh kia mà là đức hạnh và đạo đức của em. Tôi không biết khi bố mẹ em biết con gái mình yêu người có vợ sẽ như thế nào?

Tôi nghĩ trinh tiết cũng không quan trọng lắm đâu nếu như em yêu một người con trai (chưa có vợ hoặc chưa có người yêu) và người ta cũng yêu em. Em trao cái ngàn vàng cho anh ta thì chẳng ai trách cả bởi vì em quá yêu mà thôi và sau này em có lấy chồng thì tôi nghĩ chồng em sẽ thông cảm cho em.

Nhưng em khi em trao nó cho người có vợ con thì tôi nghĩ đó không phải là tình yêu mà là sự trao đổi, đổi trinh tiết để lấy tiền tài, sự nâng đỡ. Còn nếu như em nói em yêu anh ta thật lòng thì lòng tự trọng của em để ở đâu mà em lại trao thân cho anh ta bởi vì em đủ thông minh để biết yêu anh ta sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Nếu như yêu thật lòng thì không ai lại phá vỡ hạnh phúc của người khác cả Tâm ạ.

Tôi đã đọc nhiều bài do mọi người gửi về, tôi thấy có người viện cớ là do công ty ít người, do thường xuyên phải ở cạnh sếp khi chỉ có hai người mà nảy sinh chuyện nọ kia. Theo tôi đó chỉ là cái cớ mà thôi bởi vì nếu mình đứng đắn, đàng hoàng thì sếp dám làm gì, mình không có cử chỉ gì là lả lướt hay "bật đèn xanh" thì sếp nào dám cố ý đồ. Còn nếu như sếp có ý đồ hay cử chỉ gì sàm sỡ, mình nghiêm mặt hoặc nói "xin sếp hãy tự trọng" thì sếp nào dám. Ông ta sẽ phải tôn trọng mình thôi.

Tôi nghĩ mọi việc trên đời này ngoại cảnh tác động chỉ là một phần thôi còn cái chính do mình quyết định hết. Tôi cũng là phụ nữ làm văn phòng và từng có những ông sếp có máu "ba lăm", nhưng tôi không như em Tâm ạ.

Tôi nghĩ nếu em còn lòng tự trọng hãy quên chuyện cũ đi, xem đó là một bài học để sau này đừng tái phạm nữa.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao