Thứ năm, 28/5/2009, 09:35 GMT+7

Chỉ nên tiếc 'ngàn vàng' khi trao nhầm người

Tâm đừng tiếc cái màng trinh mỏng manh, hãy coi nó như cái móng chân móng tay, cũng chỉ là một bộ phận của cơ thể. Có chăng bạn nên tiếc vì trao tình cảm nhầm người. (Xinh Be)
> Tôi bị sếp lừa lấy mất trinh

From: Xinh Be
Sent: Wednesday, May 27, 2009 7:05 PM

Tôi rất ít khi vào đọc các trang Tâm sự nhưng lần này do vô tình mà theo dõi chủ đề của chị Tâm với nhiều ý kiến khác nhau và thấy phụ nữ chúng ta khổ thật. Nếu hỏi một người đàn ông bây giờ là "Anh ơi anh còn trinh không?" chắc chả anh nào nhớ nổi mình mất nó khi nào bởi họ có đặc quyền là không bị chữ trinh ràng buộc. Họ luôn ở vị thế của kẻ ban phát còn phụ nữ chúng ta chỉ được quyền nhận mà thôi.

Hãy thay đổi đi, thay đổi trong tư duy suy nghĩ. Tâm cũng đừng tiếc cái màng trinh mỏng manh đấy, hãy coi đó như cái móng chân móng tay, cũng chỉ là bộ phận của cơ thể. Có chăng bạn nên tiếc vì trao tình cảm nhầm người. Hãy vui vẻ lạc quan yêu đời, còn rất nhiều đàn ông tốt đang khao khát có được bạn, quên đi quá khứ và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn là điều tôi có thể nói với bạn lúc này.

Có một người nữa mà tôi muốn nhắn gửi vài lời, đó là Người không tốt. Quả thật khi đọc xong những lời của anh - có thể là vì sỹ diện mà nói ra, tôi đã rùng mình vì đằng sau vẻ tri thức, lịch lãm, những lời có cánh kia, anh quả thật là một kẻ đáng khinh.

Tôi không biết cô gái kia là người như thế nào, nhưng phụ nữ chúng tôi, rất đáng tiếc lại là những người sống bằng trái tim nhiều lắm. Cô ấy đã sai khi phản bội người yêu để đến với anh vì cô ấy ngưỡng mộ anh, cô ấy (rất có thể) thấy rằng anh mới là người đàn ông thật sự của cô ấy và mê muội trong tình yêu đó.

Tôi có nghe ai đó nói câu "trái tim lầm lỡ để trên đầu". Phụ nữ chúng tôi là thế đấy, nhiều khi dại mà không biết vì sao mình làm như thế. Những lời anh nói, nếu cô gái ấy nghe được, chắc sẽ hận và căm thù anh suốt đời. Ông trời thường công bằng, cô gái đó đã, đang và sẽ phải trả giá bằng sự ân hận dày vò vì trót làm điều sai trái, còn anh, sẽ có lúc phải chịu quả báo nặng nề.

Nói thật, nếu tôi mà là cô gái đó, đảm bảo anh không những mất cả gia đình, sự nghiệp mà đến vác mặt ra đường có khi anh cũng chẳng dám.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao