Thứ tư, 27/5/2009, 16:14 GMT+7

Hãy tố cáo các sếp lừa tình

Tôi tin rằng, tất cả phụ nữ đều muốn có một xã hội văn minh trong sạch, không còn hiện tượng quấy rối của sếp. Vậy thì các chị còn chần chừ gì nữa? Các chị chính là nhân tố định quyết định chữa khỏi căn bệnh xã hội này (Đức)
> Tôi bị sếp lừa lấy mất trinh

From: Minh Đức
Sent: Wednesday, May 27, 2009 2:17 PM

Xin chào chuyên mục Tâm sự và quý độc giả của VnExpress.net!

Vừa qua tôi thấy chuyên mục đăng tải rất nhiều bài về chủ đề nóng bỏng - chuyện tình giữa sếp và nhân viên. Thực ra đây không phải là chủ đề mới mẻ, vì từ lâu nó đã được phản ánh ít nhiều trên các mặt báo. Tuy nhiên, khi trở thành chủ đề trên diễn đàn, được mổ xẻ, soi chiếu và nhìn nhận đa chiều, vấn đề đã trở nên rất hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Tôi đã đọc hầu hết các bài đăng trên chuyên mục. Trong bài viết này, tôi không có ý định bàn luận xem trong mối quan hệ giữa sếp và nhân viên phổ biến hiện nay, ai phải ai trái, ai đúng ai sai, bởi các bạn đã viết quá nhiều và các ý kiến đều rất sâu sắc. Ở đây tôi chỉ muốn xuất phát từ góc nhìn nhỏ mang tính chủ quan của một cá nhân, đi lý giải căn nguyên của hiện tượng phổ biến và nhức nhối này trong xã hội ta hiện nay.

Theo như các bài viết đã phản ánh, tôi tạm hình dung các mối quan hệ giữa sếp và nhân viên bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:

Một là các nữ nhân viên hâm mộ tài năng của các sếp, từ đó giữa họ nảy sinh tình cảm, tình cảm ở đây có thể được coi là thần tượng một cách vô tư. Loại thứ hai là các cô nhân viên chủ động quan hệ với sếp một cách có mục đích vụ lợi. Loại thứ ba là các sếp chủ động săn tình nhằm thỏa mãn nhu cầu xác thịt của mình. Theo tôi loại thứ ba là phổ biến hơn cả, và ở đây tôi cũng chỉ bàn đến mối quan hệ kiểu này.

Chúng ta vẫn thường nghe những câu chuyện các cô nhân viên trẻ đẹp mới đi làm, đa phần là sinh viên mới ra trường đang trong quá trình xin việc hay tập sự bị các sếp “nhũng nhiễu”. Trong số đó, trường hợp các cô dám cự tuyệt đòi hỏi của sếp - cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ quan là rất ít, đa phần là chấp nhận trao thân bất đắc dĩ và tủi nhục, âu cũng vì việc làm và miếng cơm manh áo.

Tại sao lại như vậy? Tôi nghĩ rằng vì xã hội ta vẫn còn tồn tại khá phổ biến cái cơ chế “xin - cho”. Trong cơ chế này, sếp đương nhiên là người có toàn quyền quyết định trong việc tiếp nhận nhân sự. Và như chúng ta đã biết, các sếp của ta ít ai bỏ qua việc lợi dụng cái “quyền cho” này của mình để “xin lại” tình của nhân viên. Có nghĩa là nhân viên nữ đi “xin việc” thì sếp “cho”, với điều kiện nhân viên cũng phải “cho tình” khi sếp “xin”.

Ở góc độ nào đó, có thể nói cơ chế “xin - cho” là căn nguyên chính tạo nên mối quan hệ tình cảm qua lại và biện chứng giữa sếp và nhân viên. Nó đã tồn tại từ lâu, và được mặc định bất thành văn trong xã hội.

Trong mối quan hệ này, người chịu thiệt thòi đương nhiên là chị em phụ nữ. Điều đáng nói ở đây là, tại sao chị em - nạn nhận của các mối quan hệ này từ lâu nay không hề dám lên tiếng kêu oan, mà chỉ biết âm thầm chịu đựng. Là do chị em sợ dư luận, hay sợ mất việc làm?

Chị em có biết rằng, nếu chị em không đấu tranh, không dám vượt qua dư luận để tố cáo sếp là chị em đã thỏa hiệp với cái xấu hay không? Chị em cũng có biết rằng, cứ âm thầm chịu đựng là chị em đang để cho "căn bệnh xã hội” này ngang nhiên tồn tại và ngày càng tràn lan hay không? Cái “nghiệp chướng đó” không chỉ đày đọa các chị, mà còn đang đón lõng thế hệ con gái của các chị trong tương lai.

Tôi tin rằng, tất cả phụ nữ đều muốn có một xã hội văn minh trong sạch, không còn hiện tượng quấy rối của sếp. Vậy thì các chị còn chần chừ gì nữa? Các chị chính là nhân tố định quyết định có chữa khỏi căn bệnh xã hội này hay không? Dưới sự bảo vệ của pháp luật, sự đấu tranh của các chị sẽ làm trong sạch xã hội trong nay mai.

Tôi nghe bạn bè kể, ở bên Đài Loan, vào lúc tan tầm, học sinh sinh viên đi xe bus và tàu điện ngầm rất đông, nhưng không bao giờ họ chen lấn xô đẩy, “va chạm” vào nhau hay có những lời nói khiếm nhã. Chỉ cần bạn lỡ lời chòng ghẹo hay cố ý khiếm nhã chạm vào chị em, bạn có thể bị phạt 30 triệu đồng và 6 tháng tù giam, chứ chưa nói đến chuyện quấy rối tình dục. Sở dĩ họ văn minh như vậy vì họ có cơ chế pháp luật nghiêm minh và lòng dũng cảm tố cáo của phụ nữ.

Vì bản thân mình, tương lai con em mình, và vì cả cộng đồng trong sạch, chị em hãy vượt qua dư luận nhất thời để tiến tới một xã hội văn minh!

Cám ơn anh chị đã đọc bài viết!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao