Thứ năm, 28/5/2009, 09:27 GMT+7

Không phải mối tình sếp - nhân viên nào cũng vụ lợi

Tôi từ chối tất cả những món quà xa xỉ anh muốn tặng, còn tiền thì không bao giờ nhận. Tôi muốn anh cảm nhận anh đang được yêu chân thành chứ không phải mối quan hệ cặp kè đôi bên cùng có lợi. (VH)
> Tôi bị sếp lừa lấy mất trinh

From: V.H
Sent: Wednesday, May 27, 2009 5:40 PM

Chào các anh chị và các bạn!

Tôi, cũng giống như nhiều độc giả khác của VnExpress.net, đã theo dõi không bỏ sót một bài viết nào trong tiểu mục này. Tôi rất muốn tâm sự cùng các anh chị câu chuyện của mình.

Không phải mối tình nhân viên - sếp nào cũng mang màu tiền và sự lợi dụng. Tôi đang yêu sếp. Tôi đang rất hạnh phúc và chưa muốn rời xa anh.

Tôi không biết câu chuyện của mình trong mắt mọi người có giống như câu chuyện của chị Tâm không, và nhân vật tôi ở đây có mù quáng, đáng trách và đáng thương như chị không.

Tôi đã phần nào chủ động đến với anh, người đàn ông gấp đôi số tuổi của tôi và là sếp tôi. Anh đã li dị vợ từ rất lâu và có một con trai bằng tuổi tôi. Giống như nhiều phụ nữ khác, tình yêu của tôi bắt đầu từ sự ngưỡng mộ khả năng và trí tuệ của anh, sự nể phục cách ứng xử của anh với mọi người, sự rung động trước những cử chỉ thân ái nhưng chừng mực của anh, và cả tình thương bản năng của phụ nữ trước người đàn ông gặp nhiều bất trắc trong chuyện tình cảm - tôi muốn bù đắp cho anh.

Nhưng để lý giải vì sao tôi đã yêu anh được một năm và chưa muốn rời xa anh, những điều trên chắc chưa đủ. Tôi là cô gái có học thức, gia đình nền nếp, bản thân tôi không phải là kiểu người buông tuồng trong các mối quan hệ. Vậy mà tôi yêu anh. Tôi không hề vụ lợi trong mối quan hệ này, tôi từ chối tất cả những món quà xa xỉ anh muốn tặng tôi, và cả những món quà tặng mà chẳng nhân dịp gì, còn tiền thì không bao giờ nhận. Tôi muốn anh cảm nhận anh đang được yêu chân thành chứ không phải mối quan hệ cặp kè đôi bên cùng có lợi.

Tôi cũng cảm nhận được tình yêu thương đằm thắm từ phía anh. Tôi đã trải qua 2 mối tình, thời sinh viên và lúc bắt đầu đi làm, nhưng đằng sau yêu thương là sự hời hợt, dối lừa và không chung thủy. Tôi không còn tin tưởng những chàng trai trẻ. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy thật an toàn khi ở bên anh. Chắc các anh chị sẽ thấy nực cười về điều này, ở bên anh tôi thấy mình được che chở như một đứa con gái nhỏ, một người tình bé bỏng và một bà vợ quyền năng. Tôi ước anh trẻ hơn một chút và tôi có thể kết hôn với anh.

Tôi thực sự rất hạnh phúc khi chỉ ở bên cạnh anh. Nhưng lại dằn vặt mỗi khi có một mình, tôi sợ người thân và bạn bè phát hiện ra mối quan hệ bất thường của tôi, tôi sợ bố mẹ thất vọng và người đời hiểu nhầm tôi là gái bao. Tôi cũng sợ phải từ bỏ anh. (Anh không ích kỷ giữ tôi, anh bảo, nếu tôi tìm được người tốt yêu thương tôi, thì hãy kết hôn. Anh sẽ chúc phúc cho tôi. Nhưng nếu không hạnh phúc, tôi có thể trở về với anh bất cứ lúc nào. Anh hy vọng hạnh phúc đến sau của tôi sẽ dễ được bố mẹ tôi chấp nhận hơn).

Tôi cũng lo lắng, ở tuổi 25, nếu không từ bỏ anh và tìm hiểu một người mới trẻ hơn, khi nào tôi mới ổn định gia đình. Đôi lúc tôi thấy mình thật mê muội, nhưng đôi lúc tôi thấy hài lòng về bản thân, tôi đang yêu và được yêu, tình yêu mà tôi từng khát khao. Vậy nên tôi vẫn cứ mê muội như thế được hơn một năm rồi. Tôi không biết nên làm thế nào nữa.

Rất mong được lắng nghe ý kiến của các anh chị về câu chuyện của tôi.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao