Thứ tư, 27/5/2009, 09:35 GMT+7

Rất ít người thực sự tha thứ cho vợ đã 'qua tay' người khác

Ấy vậy mà có bao người con gái cứ mải mê lao theo một thứ tình cảm tội lỗi mà họ tự vẽ lên là tình yêu để rồi khi có chuyện gì xảy ra lại nói là bị lừa hay bị hại đời. (Hung Pham)
> Tôi bị sếp lừa lấy mất trinh

From: Hung Pham
Sent: Tuesday, May 26, 2009 3:22 PM

Xin chào tất cả các bạn! Tôi cũng là một thành viên của mục Tâm sự. Thực ra tôi chỉ đọc để hiểu thêm những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống của chúng ta thôi chứ viết lên mục này thì đây là lần đầu tiên.

Tôi chú ý đến tâm sự của các bạn về thứ mà các bạn đang tin là tình yêu đối với sếp hay người thứ ba nào đó. Và dù là dâng hiến hay bị hại thì nó cũng đã được dự báo từ trước và không thể có một kết quả tốt đẹp. Ấy vậy mà có bao người con gái cứ mải mê lao theo một thứ tình cảm tội lỗi mà họ tự vẽ lên là tình yêu để rồi khi có chuyện gì xảy ra lại nói là bị lừa hay bị hại đời. Tất nhiên khi mình nói là yêu thì mọi thứ đều rất đẹp. Thử hỏi có mấy người yêu nhau mà không có những giây phút hạnh phúc đâu?

Cứ cho đó là tình yêu đi chăng nữa thì nó lại càng là một việc không thể tha thứ. Khi yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc nhưng những người đàn ông như thế không thể nói là họ đang yêu bạn khi cam tâm lấy đi cái mà đáng lẽ sau này thuộc về chồng của các bạn. Người ta biết không thể đến với bạn mà vẫn làm thế mà không lo sau này các bạn gái đó xây dựng gia đình nếu gặp phải người đàn ông đặt nặng vấn đề trinh tiết thì sao?

Tôi dám cá tất cả người đàn ông khi yêu đều muốn có được người mình yêu nên luôn nói chuyện đó không quan trọng nhưng gần như 100% đàn ông ở Việt Nam và một vài nơi khác đều muốn người vợ của mình còn nguyên vẹn khi đến với nhau. Và rất ít người thực sự tha thứ cho quá khứ của vợ.

Còn đối với người con gái khi đến với người đã có gia đình thì hầu như đó chỉ là những ham muốn về một cái gì đó thôi chứ không thể là tình yêu. Vì nếu yêu thì không thể xen ngang hạnh phúc gia đình (có thể nói là phá vỡ hạnh phúc) của người mình yêu. Sẽ không có hạnh phúc cho tất cả mọi người trong tình cảnh này đâu. Tôi cũng từng bị vào hoàn cảnh như thế và là một người đàn ông nên tôi hiểu thực sự đàn ông nghĩ gì về những người con gái tự dẫn xác đến với họ rồi ngộ nhận đó là tình yêu.

Hãy tỉnh táo và bước ra khi chưa quá muộn, đừng để sau này ân hận nói câu "giá mà ngày xưa mình..." hay van xin sự tha thứ khi đã cố tình gây nên chuyện này.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao