Thứ ba, 26/5/2009, 23:25 GMT+7

Sếp đã giả đáng thương để lừa tình tôi

Tôi đã chia sẻ với anh cái gọi là bất hạnh trong cuộc sống gia đình mà không đòi hỏi phải có sự cam kết hay bù đắp nào. Nhưng rồi, tôi phát hiện, anh ta vẫn sống hạnh phúc với vợ, trái với những lời đã nói khi bên tôi. (Thai Anh)
> Tôi bị sếp lừa lấy mất trinh

From: Thai Anh
Sent: Tuesday, May 26, 2009 8:23 AM

Gửi Nguoi khong tot!

Tôi không đồng ý với sự biện minh của anh rằng anh không có lỗi gì cả, cô gái nhân viên xinh đẹp của anh tự ngả vào lòng anh. Tôi cũng có hoàn cảnh và tâm trạng giống như những nhân viên nữ trong mối quan hệ với sếp nên cũng có đôi lời chia sẻ, tâm sự.

Nguoi khong tot ạ - cho phép tôi gọi anh với nickname như thế vì tôi không biết tên thật của anh. Trong bài viết của anh, anh đã dám khẳng định mình không có lỗi, mối quan hệ này đưa đẩy là hoàn toàn do từ phía cô nhân viên. Nhưng tôi muốn hỏi lại anh, nếu như anh là một người đàn ông đàng hoàng, anh biết mình đã có gia đình nên đối xử chừng mực hơn với các nhân nữ, đặc biệt là những bạn gái đã có cảm tình với anh thì có nảy sinh ra mối quan hệ hơn mức đồng nghiệp đó không? Anh có dám bao biện rằng anh chẳng có lỗi gì cả nữa không.

Phụ nữ thường nhẹ dạ cả tin và rất thương người. Anh có biết tại sao có những người con gái còn trinh nguyên vẫn hi sinh tất cả để yêu người đàn ông đã có gia đình không. Đôi lúc không phải họ cần những cuộc mây mưa tình ái như anh diễn tả mà họ yêu thật lòng, họ muốn chia sẻ, ghé vai gánh vác một chút nhọc nhằn mà họ nhầm tin tưởng đối với những người đàn ông kia.

Đa số những người đàn ông có gia đình rồi nhưng vẫn muốn thêm tình mới đều có chung diệp khúc là anh thấy ngột ngạt trong cuộc sống gia đình anh, anh chỉ sống bằng trách nhiệm, không có tình yêu... Và những cô gái lại nhẹ dạ, muốn mang chút nhỏ nhoi của chính bản thân mình để bù đắp, chia sẻ.

Hoàn cảnh của tôi cũng giống như những cô nhân viên có cùng cảnh ngộ trong mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Tuy nhiên, tôi có đặc biệt hơn vì giờ anh mới là sếp còn trước đây, khi tôi đến với anh thì anh cũng chỉ là nhân viên bình thường. Tôi đã đi cùng anh ta theo chặng đường phát triển sự nghiệp, chia sẻ với anh cái gọi là bất hạnh trong cuộc sống gia đình mà không đòi hỏi phải có sự cam kết hay bù đắp nào khác.

Tôi biết anh ta có gia đình, tôi biết tôi cũng chỉ bị tổn thương và bần cùng trong mối quan hệ này. Nhiều lần tôi cũng muốn dứt ra cho thanh thản vì làm như vậy tôi có lỗi với gia đình, với những người mà trong mắt họ tôi là mẫu mực. Thế nhưng cứ mỗi lần định ra đi là tôi không đành lòng vì thú thực tôi thấy thương anh ta, thương thật lòng. Cũng không ít lần tôi đau khổ, bế tắc vì tôi dần dần nhận ra những lời anh ta nói với tôi về gia đình và cuộc sống riêng của anh ta là giả dối.

Anh ta vẫn có con, vẫn sống hạnh phúc với vợ, trái với cái sự thật kia. Tôi đã đến với anh ta bằng tấm lòng chân thật và tin tưởng sẻ chia, nhưng khi dần dần biết sự thật này tôi thấy hụt hẫng và tổn thương vô cùng vì lòng tốt và tin yêu của tôi bị chà đạp. Tôi vẫn chưa đủ dũng cảm rời xa anh ta. Và đôi khi như một con thú bị thương, tôi lồng lộn và nuôi ý định trả thù cho anh ta phải hứng chịu lại những điều mà anh ta đã làm với tôi bấy lâu nay.

Đã hơn hai năm rồi tôi túng quẫn trong mối quan hệ này. Giờ anh ta là sếp của tôi, và môi trường làm việc ở đây đang thuận lợi đối với tôi nên tôi không muốn từ bỏ để rời xa anh ta, và chắc chắn anh ta cũng không đời nào chịu ra đi để tôi không còn phải nhìn thấy anh ta hằng ngày.

Tôi rất mong muốn và rất cần sự chia sẻ trong lúc này các bạn ạ!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao