Thứ hai, 25/5/2009, 15:12 GMT+7
Các ý kiến khác
- Trinh tiết dù thế nào vẫn cần được tôn trọng (25/05)
- Chị em tự làm khổ mình khi quá xem trọng 'trong trắng' (25/05)
- Em cũng yêu sếp và không hề thấy mình bị lợi dụng (25/05)
- Tôi gặp phải cô nhân viên lắm mưu (25/05)
- Sếp tốt sẽ không lợi dụng gái trẻ (25/05)
- Tôi đã chủ động xa sếp vì không muốn vợ con anh khổ (24/05)
- Sau 'cú vấp' như Tâm, tôi đã tìm được hạnh phúc (24/05)
- Là đàn ông, tôi cũng không chấp nhận việc lừa tình của các 'sếp' (24/05)
- Thời đại nào rồi mà các bạn gái còn nặng nề chuyện mất trinh (24/05)
- Tôi thấy may mắn vì không cưới người mình trao 'cái ngàn vàng' (24/05)
- Tâm đừng trách ai khi không biết giữ mình (24/05)
- Đừng đổ lỗi cho người khác khi mình gặp 'nạn' (23/05)
- Hãy làm cho mình bận rộn để không nhớ tới sếp nữa, Tâm à (23/05)
- Tôi đã sập bẫy cô nhân viên tinh quái (22/05)
- Mất 'cái ngàn vàng' vẫn sẽ tìm được hạnh phúc (22/05)
| Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. |
| Chủ đề mới |
| Bế tắc vì yêu người kém 5 tuổi Ngày người ta nói câu "em thích chị, chị cho em cơ hội" tôi không sao tin được. Nhưng người ta rất thực lòng khi nói ra câu đó và bằng chứng là gần một năm nay luôn bên tôi, cùng tôi chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và hết lòng chiều theo ý thích của tôi. (Thi) >>Ý kiến |
| Làm sao để quên mối tình đầu? Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng, nhưng tim tôi lúc nào cũng nhớ đến người yêu cũ. Không biết anh có nhớ đến tôi như tôi đang nhớ đến anh ấy hay không, hay là anh ấy đang hạnh phúc bên vợ con? Tôi thật là đau khổ, và không biết phải làm như thế nào để xóa được hình ảnh anh. (Trân) >>Ý kiến |
| Tôi không thể cưỡng lại cám dỗ của sếp Tôi không tán thành chuyện tình một đêm. Vậy mà lần này tôi đã không vượt qua được cám dỗ khi xa nhà. London trời lạnh quá. Đi cùng chuyến công tác 2 tháng của tôi là sếp lớn của tập đoàn. Lý trí bảo tôi rằng tôi không được gật đầu trước sự gợi ý của ông ấy, vậy mà... (Thanh) >>Ý kiến |
| Nỗi oan ức của người thứ ba Chúng tôi không có lợi dụng tình, tiền và tôi đã biết rút lui. Còn anh cũng chỉ biết nhớ tôi chứ cũng không xao lãng vai trò làm cha làm chồng, đối với gia đình anh vẫn tốt. Chẳng lẽ những người như chúng tôi bị lên án, bị chửi mắng hoài sao? (Vi) >>Ý kiến |
| Top 5 topic được nhiều người đọc |
| Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc (187) |
| Làm mẹ đơn thân thật khổ (72) |
| Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn (175) |
| Yêu say đắm người có gia đình (432) |
| Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi (84) |
| Nhắn gửi người thương |
|
Em sẽ buông tay anh ra
Em sẽ để anh ra đi, em sẽ ký đơn, sẽ cho anh tự do, cho anh những gì anh mong muốn lúc này. Em mong anh có thể đến được với người ta, và hãy nhớ sẽ trân trọng vì tình yêu không đến với ai dễ dàng... |
|
Mất em là sai lầm lớn nhất của đời anh
Anh thấy ân hạn vô cùng vì đã có em, giữ được em bên anh gần 6 năm mà giờ đây đành mất em. Trong cuộc đời mình đây có lẽ là lỗi lầm lớn nhất của anh, một lỗi lầm anh không bao giờ tự tha thứ cho mình. |
|
Thư gửi chồng cũ
Mọi hờn ghen chua chát đắng cay, tất cả đã trôi về quá khứ, cái quá khứ không đem mà ăn được, nhưng những con người như em chẳng thể nguôi quên. Ở đây, sẽ chẳng có sự đay nghiến chì chiết, sự căm thù hờn giận, sự chửi rủa điêu ngoa nào nữa. |
| Các nhắn gửi khác |




E-mail
Bản In

Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Đường dây nóng: 0123.888.0123