Thứ hai, 18/5/2009, 09:35 GMT+7

Cũng có những phụ nữ hay ngộ nhận tình yêu

Em đã đọc và đúng ra em đã chờ đợi để được nghe một lời thông cảm dành cho anh Đoàn nhưng... em chưa thấy hoặc còn quá ít so với những lời chỉ trích đả kích dành cho anh ấy.
> Khó xử vì bị các cô trong công ty theo đuổi

From: Khánh Mây
Sent: Sunday, May 17, 2009 7:48 PM

Chào các anh chị

Em là một độc giả thường xuyên của báo. Em đã theo dõi đầy đủ tất cả những lời chia sẻ của các anh chị xa gần gửi cho anh Đoàn và đâu đó có một vài bóng dáng tương tự trong hoàn cảnh của anh.

Em còn nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm về cuộc sống vả cả yêu, nhưng cũng xin được gửi tới chia sẻ vài lời. Em đã đọc và đúng ra em đã chờ đợi để được nghe một lời thông cảm dành cho anh Đoàn nhưng... em chưa thấy hoặc còn quá ít so với những lời chỉ trích đả kích dành cho anh ấy.

Tất nhiên là rất đúng từ những suy nghĩ của các anh chị: "không có lửa làm sao có khói, rồi đó là do anh quá quan tâm làm cho các chị ngộ nhận, tất cả đều từ anh mà ra". Em thấy đúng thật.

Nhưng nhìn từ góc độ chính phái nữ chúng ta: khi ta gặp một người đàn ông lịch sự, hiểu biết, cư xử đúng với tư chất một người đàn ông có học... vậy tại sao lại trách họ mà lại không trách mình đã tự ngộ nhận, họ ăn nói lịch thiệp thì lại nghĩ họ đang có cảm tình với mình, họ giúp đỡ mình thì lại nghĩ họ galăng và đang tán tỉnh mình, họ có tình ý với mình. Khi họ lạnh lùng ăn nói cộc lốc lại nghĩ họ vô duyên và thiếu học, không giúp đỡ lại trách họ không đáng mặt đàn ông... Vậy phải sống thế nào cho đúng, cho vừa lòng tất cả mọi người?

Em chứng kiến rồi có người con gái ngộ nhận, cứ nghĩ người con trai đó yêu mình rồi tìm mọi cách để đạt được, thậm trí còn gặp người yêu của anh ta tuyên bố: chưa cưới vẫn có quyền theo đuổi, đem cái chết ra để làm áp lực để đến mức anh con trai mà cô ta nói rất yêu thương phải bỏ cả sự nghiệp yêu thích...

Em không tin anh Đoàn gửi lời tâm sự để đánh bóng bản thân, em không nghĩ anh đang khoe khoang những gì anh đang có, em mừng cho anh vì anh đã có một người vợ hiểu anh và một gia đình êm ấm, nhưng anh cũng đừng chủ quan vì không phải ai cũng có một người vợ hiểu anh và tin anh, biết ứng xử khi anh gặp phải tình huống... tình cho không biếu không như thế, vì cuộc sống không phải lúc nào cũng trời yên biển lặng, nhiều khi áp lực khiến con người không còn đủ kiên nhẫn để phân tích sai từ đâu và đúng từ đâu... Anh không cần phải đổi công ty, nếu anh thực sự là người đàn ông có bản lĩnh.

Em cũng hy vọng đừng có người con gái nào tiếp tục ngộ nhận, bản chất người con gái Á đông là biết hy sinh và luôn muốn người mình yêu thương được hạnh phúc chứ không chỉ là muốn được để sở hữu, số phận sinh ra con người là đã đặt họ vào một duyên phận nhất định rồi... không thể đổ lỗi cho những điều gọi là không lý giải nổi.

Không thể trách anh Đoàn vì anh là người đã và đang sống như một người đàn ông đích thực. Cũng không thể trách những người con gái họ dám yêu và mơ ước cho họ một người đàn ông hoàn hảo, có trách là trách cho những ai ... đang thực sự là một con người, có tri thức mà không có nhận thức để biết dừng lại đúng lúc... không nhận thức được đúng giới hạn của nó.

Em xin dừng lại và cảm ơn diễn đàn đã cho em cơ hội được nói những điều em nghĩ. Chúc gia đình anh Đoàn luôn hạnh phúc, bình an.

Em Khánh Mây !

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao