Thứ sáu, 15/5/2009, 16:07 GMT+7

Cách quá quan tâm của Đoàn khiến chị em tưởng lầm

Anh đã chuyển qua 4 công ty chỉ vì lý do làm say nắng chị em đồng nghiệp. Với một lý do trên mà anh cứ phải chuyển việc, anh có bao giờ tự hỏi xem mình cư xử với đồng nghiệp đã đúng mực chưa? (Hoa)
> Khó xử vì bị các cô trong công ty theo đuổi

From: Hoa
Sent: Thursday, May 14, 2009 9:36 AM

Thưa anh Đoàn!

Có người đọc tâm sự của anh đã có cảm giác thư của anh gửi đến với mục đích khoe sự thành đạt và những gì anh và gia đình đang có. Bản thân tôi đọc cũng thấy phảng phất có cảm giác đó. Tuy nhiên, đọc kỹ lại và nhìn ở góc độ khác thì tôi cũng có một số ý kiến chia sẻ với anh:

Cuộc sống của anh có vẻ rất hoàn hảo: Công việc tốt, thu nhập cao, có địa vị trong xã hội. Vợ giỏi giang, xinh đẹp và hết lòng vì gia đình. Con cái của anh có nếp có tẻ, thông minh xinh xắn. Tóm lại là cuộc đời của anh trước kia không biết như thế nào nhưng hiện tại thì là mơ ước của bao gia đình khác trong xã hội, bản thân anh cũng rất mãn nguyện với điều đó.

Đọc tâm sự của anh, tôi có cảm giác nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước gương, quay bên nọ, quay bên kia ngắm nghía và ...tủm tỉm tự khen mình). Có vẻ rất buồn cười nhưng những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu tôi khi đọc thư của anh.

Anh Đoàn thân mến! Thật sự tôi chúc mừng anh có một cuộc sống thật là tốt đẹp. Nhưng tôi cũng muốn anh thử nhìn lại tâm lý của các bạn gái cùng công ty anh nhé!

Thông thường, các bạn gái hay có cảm tình với những người như anh: thành đạt, giỏi giang, chan hoà với đồng nghiệp - và nếu chỉ là như thế thôi thì tình cảm của họ cũng dừng lại và coi anh là đồng nghiệp hay lãnh đạo tốt.

Nhưng anh đã chuyển qua 4 công ty chỉ vì lý do làm say nắng chị em đồng nghiệp. Với một lý do trên mà anh cứ phải chuyển việc, anh có bao giờ tự hỏi xem mình cư xử với đồng nghiệp đã đúng mực chưa? Hay sự quan tâm (có thể rất thật lòng, chân tình và vô tư của anh) hơi quá đà nên chị em phụ nữ sẽ nghĩ rằng anh đang cảm nắng họ?

Một ngày nào đó sẽ có một chị gửi tâm sự lên VnExpress rằng: "Sếp của em là một người rất tuyệt vời, anh ấy rất giỏi, thông minh và đặc biệt anh ấy rất quan tâm tới em. Anh ấy luôn hỏi han ân cần, săn sóc em trong công việc cũng như mọi tâm tư trong cuộc sống. Mỗi ngày nhìn thấy em trong công ty em lại nhìn thấy ánh mắt của anh ánh lên như mừng rỡ. Có phải anh ấy đã yêu em không? Mặc dù anh ấy đã có vợ con, nhưng trong em đã nảy sinh tình cảm thật là đặc biệt với anh ấy. Mọi người thử gỡ cho em với?"

Đấy! phụ nữ là như vậy! Có thể vì cách cư xử của anh quá quan tâm nên chị em tưởng rằng anh có cảm tình với họ nên chị em mới bộc lộ tình cảm của mình với anh. (Nhưng dù gì, anh cũng là thỏi nam châm mạnh đấy!)

Tóm lại, với suy nghĩ của tôi, tôi mong rằng để giữ vững những gì anh đang có, anh nên xem lại cách cư xử của mình với đồng nghiệp nữ, tôi sợ rằng có thể anh đã làm cho họ lầm tưởng về tình cảm của anh dành cho họ đấy!

Chúc anh hạnh phúc!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao