Thứ sáu, 15/5/2009, 15:24 GMT+7

Tôi thấy bạn trai mình trong tâm sự của anh Đoàn

Bạn trai tôi, một mặt rất yêu tôi, luôn coi tôi là nhất, một mặt thì vẫn nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ... nói chung là rất tâm lý với những người con gái khác sống xung quanh anh ấy. (Diep Nguyen)
> Khó xử vì bị các cô trong công ty theo đuổi

From: Diep Nguyen
Sent: Thursday, May 14, 2009 4:40 PM

Anh Đoàn, chồng của chị AO và bạn trai tôi giống nhau. Đọc tâm sự của chị AO tôi thấy bạn trai tôi trong đó.

Tôi xin mạn phép copy lại những lời tâm sự của chị AO vì nó quá giống trường hợp của tôi.

Bạn trai tôi, một mặt rất yêu tôi, luôn coi tôi là nhất, một mặt thì vẫn nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ... nói chung là rất tâm lý với những người con gái khác sống xung quanh anh ấy.

Bạn trai tôi cứ cho rằng không hiểu sao nữ giới ở quanh anh ấy rất yêu quý và có thể sẻ chia cho anh những tâm sự mà có thể không nói với ai khác bao giờ.

Tôi cũng như chị AO, tôi không thích chuyện đó chút nào và tôi sợ chuyện của chúng tôi sẽ không đi đến đâu vì cái tính ấy của anh.

Tôi rấy yêu anh ấy và tôi biết anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng đọc tâm sự của anh Đoàn, của chị AO, tôi càng lo lắng. Tôi không biết phải làm sao. Chúng tôi có nên tiếp tục. Tôi có thể hy vọng vào sự chung thuỷ của anh không khi mà xung quanh anh có quá nhiều phụ nữ, anh có quá nhiều cơ hội…

Cám ơn các bạn.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc (187)
Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn (175)
Nhắn gửi người thương
Thư gửi chồng cũ
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao