Thứ sáu, 15/5/2009, 15:19 GMT+7

Chồng tôi cũng đã 'say nắng' vì quá nhiệt tình với các cô gái

Chồng tôi cũng giống anh Đoàn, có nghĩa là về nhà thì hết lòng với gia đình, yêu vợ thương con, nhưng ra ngoài xã hội thì cũng hết lòng nhiệt tình với các cô gái. Ban đầu ga lăng giúp đỡ, sau đó thì nghe chia sẻ tâm tình. Và chuyện gì đến rồi cũng đến, chồng tôi "say nắng" và thực sự "cảm nắng".
> Khó xử vì bị các cô trong công ty theo đuổi

From: Huong
Sent: Friday, May 15, 2009 8:38 AM

Nhân đọc bài của anh Đoàn và chị AO, tôi cũng muốn góp một chút ý kiến của mình về chuyện này.

Chồng tôi cũng giống anh Đoàn và chồng chị AO, có nghĩa là về nhà thì hết lòng với gia đình, yêu vợ thương con, trân trọng hạnh phúc mình đang có nhưng ra ngoài xã hội thì cũng hết lòng nhiệt tình với các cô gái. Ban đầu ga lăng giúp đỡ, sau đó thì nghe chia sẻ tâm tình. Và chuyện gì đến rồi cũng đến, chồng tôi "say nắng" và thực sự "cảm nắng".

Anh Đoàn có biết tôi và những người vợ có chồng như anh luôn sống trong tâm trạng thế nào không? Luôn lo sợ và chuẩn bị tinh thần cho một ngày đẹp trời nào đó hạnh phúc gia đình mình lung lay vì những gì các anh đang "ảo tưởng" về mình đấy.

Chồng tôi cũng vậy, cứ tưởng rằng nhiều cô gái vây quanh là chứng tỏ được mình còn sức hấp dẫn lắm. Đến bây giờ, sau khi đã thoải mái với những cơn say triền miên (khoảng một năm) thì mới vỡ mộng, hoá ra mình chẳng là gì so với nửa thế giời loài người này, sức lực kiệt quệ, tinh thần sa sút đến thảm hại.

Sau một năm đã chùn chân mỏi gối, chồng tôi lại quay về năn nỉ vợ con... Lúc này thì khái niệm "chồng" trong tôi như thế nào thì chắc anh Đoàn và các bạn có thể đoán ra.

Quay lại chuyện của anh Đoàn, tôi thiết nghĩ, anh quan tâm đến đồng nghiệp nữ cũng không có gì phải lên án, nhưng vấn đề nằm trong phạm vi "có giới hạn". Mà giới hạn nào phải do nhận thức của mỗi người đặt ra cho chính mình. Anh luôn biết quan tâm đến mọi người trong công ty chứng tỏ anh là người tinh tế, nhạy cảm. Mà người nhạy cảm thường nhận ra ngay khi người khác có tín hiệu khác thường với mình.

Nếu anh thực sự trân trọng hạnh phúc gia đình anh đang có thì anh sẽ biết đến cái giới hạn nào cho bản thân mình. Có điều giới hạn thì biết nhưng thử hỏi mình đã "nghiêm túc" thực hiện nó hay chưa. Việc anh chuyển chỗ làm là do bị các cô theo đuổi tôi thấy thật nực cười, nhất là ở cương vị lãnh đạo như anh. Tôi nghĩ anh nên xem lại những giá trị mà anh đang tự phong cho mình đó đã xứng đáng hay chưa nhé.

Vài lời góp ý với anh Đoàn và những người giống anh Đoàn.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao