Thứ ba, 5/5/2009, 11:10 GMT+7

Chị Hương không cần quá dằn vặt về chuyện cũ

Những người ngoại tình (nhất là các chị) đừng tự trừng phạt mình bằng những giáo điều đã được nhồi nhét về quyền của đàn ông và bổn phận của phụ nữ nữa. Tất cả chúng ta đều bình đẳng. (Kim Dung)
> Trót làm 'chuyện ấy' với người cũ dù đã có chồng

From: Kim Dung
Sent: Monday, May 04, 2009 5:24 PM

Thân chào các anh chị,

Tôi đã theo dõi các trao đổi xung quanh câu chuyện của chị Hương và tôi rút ra vài kết luận thế này:

- Các ông chồng đa phần lên án chuyện ngoại tình của vợ, các anh cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề và phần lớn tuyên bố sẽ bỏ vợ ngay nếu phát hiện vợ ngoại tình. Lời khuyên dành cho chị Hương của các anh là không nên nói cho chồng biết chuyện.

- Các bà vợ cũng lên án chuyện này mạnh mẽ. Nhưng có 2 luồng ý kiến: thú nhận và không thú nhận chuyện ngoại tình với chồng

- Những người phụ nữ trong cuộc (đã hoặc đang ngoại tình) thì có cái nhìn thông cảm hơn, nhưng cũng khuyên là chị Hương không nên thú nhận với chồng.

Về phần tôi, tôi khuyên chị là hãy giữ im lặng chuyện này vì 2 lí do:

- Chồng chị sẽ không tha thứ cho chị chuyện này và gia đình chị sẽ đổ vỡ (theo ý kiến của số đông).

- Chị muốn thú nhận chuyện này với chồng là để lương tâm chị thanh thản hơn. Nhưng như vậy, chị đã trút gánh nặng suy nghĩ lên chồng chị để chị đỡ phải suy nghĩ, dằn vặt. Tôi nghĩ chị đừng nên làm vậy.

Tốt nhất, chị nên dừng chuyện ngoại tình lại, và đừng nói cho chồng chị biết. Coi như đây là một bài học mà chị tự mình phải vượt qua. Hãy tạo ra một gia đình hạnh phúc để bù đắp cho chồng chị và con chị. Quan trọng hơn, chị hãy cố gắng đừng nghĩ đến chuyện này nữa, coi như nó đã qua rồi, và hãy cố gắng tha thứ cho mình chị nhé.

Nhân đây, tôi cũng có ý kiến về việc ngoại tình trong hôn nhân. Các anh hãy đừng đao to búa lớn khi nói về người phụ nữ ngoại tình, trong khi các anh thì vẫn ngoại tình với lý lẽ là sẽ không bao giờ bỏ gia đình. Khi đã ngoại tình, cả hai đều đã sai rồi, và cả người vợ và người chồng của cả hai đều đau khổ ngang nhau.

Nếu các anh chị vừa dằn vặt vì vừa không muốn mất gia đình, vừa không muốn mất người kia, hãy cứng rắn cắt bỏ mối quan hệ ngoài luồng, đừng nuông chiều cảm xúc của mình nữa, hãy coi đó chỉ là một kỉ niệm, và ta phải quay về lại với cuộc sống. Đừng tự trừng phạt mình (nhất là các chị) bằng những giáo điều đã được nhồi nhét về quyền của đàn ông và bổn phận của phụ nữ nữa. Tất cả chúng ta đều bình đẳng.

Một lần cứng rắn của các anh chị sẽ cứu cả cuộc đời của những người thân yêu của ta. Chỉ một lần thôi, thử cố xem!

Chúc các anh chị hạnh phúc!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao