Thứ hai, 4/5/2009, 09:06 GMT+7

Ngoại tình đâu phải là tội tày trời của đàn bà

Chồng tôi ngoại tình rất nhiều và trong số bạn gái của anh ấy, ít nhất có 4 cô đã có chồng con. Tôi ngoại tình vì bị lung lạc trước tình cảm của người khác, khi đã mất lòng tin vào chồng. (Chau)
> Trót làm 'chuyện ấy' với người cũ dù đã có chồng

From: Lien Chau
Sent: Sunday, May 03, 2009 10:24 AM

Chị Hương à! Tôi là một phụ nữ hơn 30 tuổi. Hiện nay tôi cũng ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình. Cả 2 chúng tôi hiểu mình có lỗi và cũng đang loay hoay tìm cách dừng lại trong khi vẫn muốn còn có nhau. Tóm lại, chúng tôi đang chơi dao.

Trước đây tôi lên án chuyện ngoại tình mạnh mẽ, nghĩ rằng đó là chuyện trăng gió. Nhưng bây giờ vướng vào, tôi mới thấy rất day dứt và không dễ giải quyết.

Chồng tôi ngoại tình rất nhiều và trong số bạn gái của anh ấy, ít nhất có 4 cô đã có chồng con. Tuy nhiên nếu chồng tôi mà biết tôi ngoại tình, chắc anh ấy cũng lớn tiếng như các anh trên diễn đàn, thậm chí sẽ bỏ tôi. Lý do tôi ngoại tình là vì tôi bị lung lạc trước tình cảm của người khác. Và lý do khiến tôi lung lạc là chồng tôi đã làm tôi mất lòng tin và chỗ dựa, khiến tôi không còn vững vàng được nữa.

Điều tôi muốn nói với các ông chồng Việt đang lớn tiếng phê phán chị Hương là, thay vì các anh cao đạo, răn dạy vợ mình, hoặc răn dạy vợ người, xin các anh thông cảm, tôn trọng và xem phụ nữ cũng là con người có nhu cầu giống các anh thôi. Nếu có các anh thông cảm, âu yếm, quan tâm hằng ngày trong cuộc sống gia đình, chắc con số những người đàn bà ngoại tình sẽ giảm xuống (thay vì tôi + 4 cô kia chắc tổng số chỉ còn 1, 2).

Còn với chị Hương, tôi chân thành khuyên chị đào sâu chôn chặt câu chuyện của mình, đừng dại dột cho bất kỳ một ai biết. Lỗi thì cũng đã phạm rồi, nhưng chị nhớ một điều, lỗi của chị cũng không phải là chuyện tày trời như chúng ta vẫn thường bị nhồi nhét (tất nhiên không nên tái phạm). Bây giờ hãy quên nó đi và tiếp tục sống, sống tốt cho chính mình, rồi sống tốt cho con và cho chồng, đừng day dứt nữa. Hãy coi chuyện đã qua là một kỷ niệm và là một bài học trong trường đời.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao