Thứ tư, 22/4/2009, 09:16 GMT+7

Tôi từng bị bạn chat đề nghị vào khách sạn

Người đó đã mời tôi đi uống cafe và muốn gặp, nếu hợp thì dành cho nhau những cảm giác xa hơn. Cái "cảm giác xa" chính là đưa nhau vào khách sạn. Tôi vẫn bình tĩnh và nói chuyện lịch sự rồi xóa nick người đó. (Thùy Linh)
> Chồng chat với những cô gái 'ảo'

From: Thùy Linh
Sent: Wednesday, April 22, 2009 7:18 AM

Xin chào chị Huệ và chào các bạn yêu mục Tâm sự của VnExpress.net!

Công việc của tôi là lúc nào cũng ngồi trước máy tính. Tôi có thói quen trước khi làm việc thường lướt web một chút và ghé đọc các mục tâm sự của các bạn, anh chị gửi về. Hôm nay tôi thấy bài của chị Huệ có phần na ná như tôi đang suy nghĩ vậy.

Hằng ngày làm việc tôi thường để nick online, chỉ online thế thôi còn chat hay không thì tùy, rảnh thì cũng lang thang một chút cho vui.

Bởi vì có chat nên tôi cũng quen vài người và nói cho cùng trên mạng đủ mọi thành phần và đủ các loại người. Tôi là phụ nữ đã có gia đình và có con nhưng đôi khi chát và gặp người đàng hoàng, lịch sự, ăn nói nhã nhặn, hiểu biết và nhất là những người cùng cảnh đi làm văn phòng giống nhau... thì cũng xao lòng.

Chị nghĩ xem ngày nào cũng gặp và hỏi thăm từ ăn sáng đến công việc và có khi cả tâm sự về cuộc sống tuy ai cũng nói cho nhau nghe là mình đều có gia đình riêng, thì làm sao mà không có giây phút nhớ nhung đến người đó? Và như thế đã là ngoại tình tư tưởng rồi. Tôi rất sợ nhưng cũng may là không có chuyện gì xảy ra và tôi đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Tôi nghĩ chồng chị cũng không ngoại lệ đâu.

Nhưng có điều chồng chị chỉ dừng lại ở đó thì tốt rồi, chứ trên mạng tôi đã gặp tình huống rất khó xử, nói chuyện qua lại ngày này sang ngày khác riết rồi cũng mến nhau lúc nào không hay. Tôi thì không quan tâm lắm, vẫn nói chuyện, vẫn tâm sự nhưng hết giờ làm việc lại tất bật về nhà lo cho chồng con, chẳng còn thời gian để mà nghĩ lung tung. Còn những câu đại loại như “Hi! Hôm nay em (anh) có khỏe không, mấy ngày không gặp anh (em) nhớ quá" là câu hết sức bình thường của cư dân mạng hay dùng cho vừa lòng nhau mà thôi, ai nhẹ dạ mới cả tin câu đó là thật.

Và rồi người đó đã mời tôi đi uống cafê và muốn gặp, nếu hợp thì dành cho nhau những cảm giác xa hơn. Xin lỗi chị Huệ, chứ cái "cảm giác xa" chính là đưa nhau vào khách sạn đó chị ạ. Tôi nghe mà choáng cả người vì không ngờ lại rơi vào tình huống đó. Tôi vẫn bình tĩnh và tìm cách nói chuyện lịch sự rồi xóa nick người đó.

Thật ra trên mạng cũng có người rất tốt, lịch sự và làm bạn của nhau vài năm mà có sao đâu nên theo tôi, nếu chồng chị chat và có thay đổi gì thì chị là người phải hiếu nhất. Chị phải hiểu chồng chị là người thế nào, mấy cái chat chit đó có đáng để mình đánh giá nghi ngờ chồng không? Tôi thấy không có gì phải lo lắng đâu trừ trường hợp nếu anh ấy ở ngoài nổi tiếng lăng nhăng thì mới nên khả nghi mà thôi .

Tôi nghĩ chị cứ sống vui lên, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, chồng chị có tìm vui ở thế giới ảo một chút cũng có sao đâu. Chồng chị là người lịch sự ắt sẽ quen những người lịch sự mà thôi, có chăng thêm bạn bớt thù. Quen thì dễ nhưng làm sao giữ được cách xử sự cho đúng mới khó. Tôi tin chồng chị không đến nỗi không biết cách hành xử đâu chị à.

Vài lời chia sẻ cùng chị mong chị đọc được và sống vui. Chúc chị hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao