Thứ ba, 21/4/2009, 16:10 GMT+7

Chị Nhân bức xúc về bạn chồng là hoàn toàn hợp lý

Hợp lý ở chỗ không ai có thể chịu nổi khi biết người khác có những lời tư vấn bất lợi cho mình. Còn việc vợ anh thêm mắm dậm muối để đả kích anh bạn kia theo như lời anh nói thì độc giả không thể phân biệt được.
> Bạn xấu xúi giục chồng tôi đàn áp vợ

From: Tâm
Sent: Tuesday, April 21, 2009 1:56 PM

Gui anh Dang Pham, chồng chị Nhân.

Tôi thật bất ngờ khi đọc được phản hồi của chính người trong cuộc như anh. Bất ngờ vì hầu như từ trước đến giờ tôi chưa thấy người trong cuộc, nhất là người chồng lên tiếng phản hồi bao giờ.

Theo tôi những người chồng khác không phản hồi không phải vì họ không đọc được nội dung vợ viết về mình, hoặc vì họ sai mà vì họ không muốn tranh cãi với vợ, nhất là tranh cãi công khai trên mạng thế này sẽ chẳng hay ho gì khi vạch áo cho người xem lưng, mà là họ chọn cách giải quyết riêng với vợ như ngồi lại phân tích và tìm giải pháp thích hợp cho chính vấn đề của mình.

Lẽ ra khi biết và hiểu được nỗi niềm của vợ trên VnExpress.net, anh nên ngồi lại phân tích và giải tỏa với vợ nỗi khắc khoải trong lòng cô ấy thì anh lại công khai đã kích vợ trên mạng. Dẫu biết rằng lời nói từ một chiều của vợ anh sẽ có khả năng phiến diện mà theo như anh nói là "có nhiều việc không đúng sự thật", nhưng chắc gì thông tin và sự nhìn nhận của anh về người bạn kia đã đúng.

Anh cũng chắc chắn phiến diện không kém vợ anh vì theo như vợ anh nói anh rất nghe lời người bạn ấy. Cả hai vợ chồng đều phiến diện thì nói ai nghe đây. Độc giả cũng đang rất bán tín bán nghi về những gì anh nói, chứ họ cũng không hoàn toàn tin anh, thế thì vấn đề của anh có giải quyết được không khi anh lại đấu tranh với vợ trên mạng thế này, chưa kể tâm lý phụ nữ bao giờ cũng muốn "anh phải xin lỗi em trước cho dù em sai".

Trường hợp của anh không đến mức phải xin lỗi mà chỉ cần xoa dịu vợ thế nhưng anh chẳng những không làm được mà còn đã kích vợ trong khi trong việc này có phần lỗi của anh và bạn anh.

Việc vợ anh bức xúc về người bạn của anh theo tôi là hoàn toàn hợp lý. Hợp lý ở chỗ không ai có thể chịu nổi khi biết người khác có những lời tư vấn bất lợi cho mình. Còn việc vợ anh thêm mắm dậm muối để đả kích anh bạn kia theo như lời anh nói thì độc giả không thể phân biệt được.

Chính vì vậy anh không cần phải đính chính cho bạn và càng không nên đả kích vợ mình vì rõ ràng có lửa mới có khói, nếu anh và người bạn kia không trò chuyện cùng nhau những lời bất lợi cho cô ấy thì chắc cô ấy không phải mất thời gian nhờ VnExpress.net bày tỏ nỗi lòng giúp mình.

Anh sống cả đời với vợ chứ không phải với bạn, dẫu biết rằng bạn bè là một mặt không thể thiếu được của cuộc sống con người. Thế nhưng, anh không nghĩ đến cảm giác của vợ, mà lại nghĩ đến cảm giác của bạn trước tiên. Trong khi vợ anh đang rất buồn lòng cho dù cô ấy có phần quá đáng như anh nói đi nữa thì anh cũng đừng nên bỏ qua cảm giác của cô ấy.

Nói thật với anh, với tư cách là độc giả khách quan, tôi không hề bị thuyết phục bởi lời đính chính của anh về người bạn mình, vì là một người đàn ông đúng mực không ai rảnh đâu mà đi can thiêp vào chuyện gia đình người khác mà lại có tư tưởng đàn áp phụ nữ và gây bất hoà cho gia đình người ta nữa.

Theo tôi, anh không cần phải đính chính để bảo vệ người bạn kia khi anh còn chưa giải quyết việc của chính vợ chồng anh. Tôi thiết nghĩ khi giúp vợ anh giải tỏa nỗi niềm, giúp cô ấy hiểu ra vấn đề rằng anh là người có lý trí, không phải ai nói gì cũng làm theo thì tôi tin chắc vợ chồng anh sẽ sớm kết thúc vấn đề này và mau chóng êm đẹp trở lại. Anh đính chính cho bạn và có phần đã kích trở lại vợ mình thì e rằng câu chuyện của anh khó kết thúc.

Còn về người bạn, nếu đúng là vợ anh đã viết sai về anh ta thì anh có thể khuyên vợ xin lỗi, hoặc chính anh thay mặt vợ xin lỗi anh ấy là được, dẫu sao đi nữa thì anh ấy cũng phải có trách nhiệm trong việc làm xào xáo gia đình nhà anh, có thể nói nôm na là "xía mũi vào chuyện gia đình người khác" thì bị vạ lây là cũng đáng.

Tôi tin anh là người rất quan tâm đến vợ qua việc anh xác định nguyên nhân tuổi thơ không mấy êm ả khiến vợ anh trở nên tự vệ như vậy. Hy vọng từ hiểu cặn kẽ nguyên nhân của vợ và bằng lý trí của một người chồng yêu vợ, anh sẽ giúp cô ấy sống lạc quan hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn để bù đắp lại những gì cô ấy phải trải qua thời tuổi thơ, và cũng không loại trừ việc định hướng và uốn nắn cho cô ấy chính chắn và bao dung hơn (dĩ nhiên là không bằng cách đã kích vợ trên mạng như anh đã làm).

Tôi tin cả hai vợ chồng anh là người trong cuộc nên hiểu rõ vấn đề hơn là các độc giả chúng tôi và càng hiểu rõ hơn là mình đang cần gì, cần một gia đình hạnh phúc êm ấm, đồng vợ đồng chồng hay là "gì khác" ..... để cư xử hợp lý với nhau hơn. Chúc vợ chồng anh sớm êm ấm và hạnh phúc trở lại!

Tâm

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao