Thứ ba, 21/4/2009, 13:50 GMT+7

Chồng Huệ hãy tỉnh ra trước khi quá muộn

Tôi cũng đã từng đam mê thế giới ảo, những cô bạn ảo trên mạng. Họ hút hồn tôi bởi lối nói tự nhiên, lôi cuốn và sâu sắc. Đến nỗi tôi cảm nhận họ đồng cảm với tôi hơn hẳn người vợ đầu ấp tay gối để rồi tôi say sưa theo tiếng gọi của sự đam mê mới mẻ đó. (Trung)
> Chồng chát với những cô gái 'ảo'

From: Trung
Sent: Tuesday, April 21, 2009 10:41 AM


Kính gửi tòa soạn,
Gửi chồng chị Huệ,

Tôi tên là Trung, người đã có lần nhờ các bạn tư vấn qua mục Tâm sự của Vnexpress.net. Tôi nghĩ một vài người còn nhớ đến tôi khi các bạn đã rất nhiệt tình chỉ trích tôi vì có một người vợ tuyệt vời mà không biết giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng nhờ vào sự chỉ trích của các bạn mà tôi đã hiểu ra rất nhiều điều.

Tôi cũng đã từng đam mê thế giới ảo, những cô bạn ảo trên mạng. Họ hút hồn tôi bởi lối nói tự nhiên, lôi cuốn và sâu sắc. Đến nỗi tôi cảm nhận họ đồng cảm với tôi hơn hẳn người vợ đầu ấp tay gối để rồi tôi say sưa theo tiếng gọi của sự đam mê mới mẻ đó. Tôi cũng vài lần dối vợ như chồng chị Hiền, với mục đích mời các em quen qua nét đi ăn, uống nước... (Tôi nghĩ các bạn còn nhớ tôi nên tôi không giấu giếm nhắc lại tội lỗi của mình, có lần chat sex xong không cưỡng nổi tôi đã hẹn cô kia ra khách sạn và bị vợ bắt gặp, đó là nỗi nhục lớn nhất đời tôi). Bây giờ nghĩ lại tôi thấy tôi thật tội lỗi với người vợ hiền của mình. Nhưng tất cả đã muộn. Cô ấy không còn tin yêu tôi như trước nữa.

Ngẫm lại tôi thấy mình thật dại, tất cả những cô gái tôi hẹn gặp tuy có vài người trẻ trung hơn vợ tôi nhưng không ai tuyệt vời bằng cô ấy cả. Vậy mà tôi như người say, vẫn làm quen hết cô này đến cô khác để đi tìm một hình bóng hoàn thiện hơn, trong khi người vợ trước mắt thì không nhận ra.

Sau này trong một cuộc nhậu anh bạn thân của tôi nói rằng "nếu các bà vợ có cơ hội chắc hẳn qua nét những người đàn ông khác cũng nhận ra họ thật tuyệt vời".

Tôi nhớ có đọc được một câu chuyện ở đâu đó thế này: một anh chồng chán vợ tìm bạn chat, sau thời gian tìm hiểu nhiều người anh ta thấy có một cô gái đồng điệu nhất, hấp dẫn nhất, lôi cuốn anh ta nhất và đặc biệt rất hợp với anh ta trong việc đòi hỏi về như cầu tình dục trong khi người vợ ở nhà không đáp ứng được. Cô gái kia cũng công nhận như vậy và họ quyết định hẹn nhau đến khách sạn. Gặp nhau cả hai cùng ngỡ ngàng khi cô gái đó chính là vợ anh ta.

Như vậy, hãy nhìn cái gần ta và trước mắt ta hơn là tìm cái hư ảo khó thành sự thật. Có thể ban đầu các anh cũng như tôi, chặc lưỡi cho rằng mình chỉ đùa vui trên nét không ảnh hưởng ai, nhưng rồi các anh sẽ ghiền đấy. Vì cuộc đời luôn trần trụi trong khi thế giới ảo luôn đẹp, cho nên như chị Hiền nói, khoảng cách giữa tìm cái vui nho nhỏ và vướng vào mối quan hệ phức tạp sẽ không xa.

Người vợ cần người chồng ở 2 điều rất quan trọng: sự ngưỡng mộ và niềm tin. Đôi khi sự ngưỡng mộ không còn nhưng có niềm tin họ vẫn một lòng một dạ với chồng. Nhưng niềm tin khi mất đi có thể mãi mãi không bao giờ lấy lại được. Như tôi, trong thời gian ly thân này vẫn đang cố gắng lấy lại niềm tin của vợ dù khó khăn vô cùng.

Tôi viết những dòng này rất chân tình vì tôi nghĩ đàn ông ít ai dám nhận lỗi như tôi. Mong các anh hãy nhận ra đâu là giá trị đích thực của đời mình. Đừng để mất đi rồi nuối tiếc. Gia đình là 2 từ thiêng liêng nhất trong cuộc sống các anh ạ.

Chúc bạn đọc luôn vui. Chúc VnExpress luôn là người bạn đồng hành với chúng tôi.

Trung

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao