Thứ bảy, 18/4/2009, 11:11 GMT+7

Bất bình về anh bạn xấu của chồng Nhân

Nếu người bạn xấu đó còn tiếp tục xúi giục chồng chị làm những điều tệ hại với chị thì chị có thể giáp mặt và nói rõ trắng đen với anh ta, nếu cần thì nên có mặt của chồng chị, chị đừng im lặng trước những lời "đạo đức giả" của anh ta. (Thuy Tran)
> Bạn xấu xúi giục chồng tôi đàn áp vợ

From: Thuy Tran
Sent: Friday, April 17, 2009 4:25 PM

Thân chào chị Nhân,

Thật sự em thấy rất bất bình về người đàn ông mà chị đề cập đến trong bài tâm sự. Kinh nghiệm sống của em chưa nhiều và em cũng chưa có gia đình, nhưng em cũng xin gửi đến chị vài lời tâm sự để gọi là chia sẻ cùng chị.

Em đã có người yêu rồi, chúng em hiện đang tính đến hôn nhân nên bài tâm sự của chị rất có ích đối với em lúc này. Bạn của người yêu em thì rất nhiều, tốt có, không tốt cũng có, nhưng tồi và tệ như người mà chị kể thì em chắc chắn là không. Bọn họ cũng có vài lần xúi giục anh (người yêu em) đi mát-xa, đi gội đầu thư giãn, đi chơi với họ vài ngày mà không có em, thậm chí là họ sẵn sàng móc tiền ra trả cho anh, miễn là có anh đi cùng, vì theo lời họ nói thì "có tụi con gái theo vướng tay vướng chân, không ăn chơi thoải mái được".

Tất nhiên khi nghe được những câu nói đó thì em cũng giận dỗi, cũng buồn bực. Nhưng em suy đi nghĩ lại thì em thấy cũng đúng, vì phụ nữ chúng mình rất hay nói, nói nhiều, nói dai và thậm chí là nói dở nữa. Chứ còn chuyện họ xúi anh đàn áp em thì em chưa nghe bao giờ.

Cũng may là người yêu em khá cứng rắn trong những lời "dụ dỗ" đó, và do một phần là em "quản lý" anh ấy khá khắt khe, nên những người bạn của anh rủ anh không được thì thôi, bây giờ họ không rủ nữa. Em cũng cần nói thêm là lúc trước bọn họ rất hay nói xấu em trước mặt người yêu em, chị biết người yêu em nói với họ sao không: "Từ đây về sau tao không muốn nghe nữa, người yêu là do tao chọn, nếu còn muốn chơi với tao thì đừng nói xấu người yêu tao nữa".

Em hiểu vấn đề của chị bây giờ là chồng chị có vẻ nghe theo những lời xúi giục của người bạn kia. Vì chị không nói rõ là chồng chị có biết việc chị đọc được những tin kia không. Nên theo em, thì bây giờ chị có thể làm những việc sau:

Thứ nhất: ngoài người bạn xấu đó ra, chồng chị còn có một người bạn nào đáng tin cậy không. Nếu có thì chị mở lời nói với chồng chị mời người bạn đó về chơi, về dùng cơm..., chị để cho hai anh tâm sự với nhau qua đó xem tâm tư của chồng chị hiện như thế nào.

Thứ hai: nếu người bạn xấu đó còn tiếp tục xúi giục chồng chị làm những điều tệ hại với chị thì chị có thể giáp mặt và nói rõ trắng đen với anh ta, nếu cần thì nên có mặt của chồng chị, chị đừng im lặng trước những lời "đạo đức giả" của anh ta. Thường thì những người "đâm sau lưng" rất sợ những người có hành động thẳng thắn. "Đèn nhà ai nấy sáng", anh ta không thể áp dụng cái lối sống tệ hại của anh ta vào gia đình nhà chị được.

Thứ ba: chị cũng không nói hai anh chị bất đồng việc chi tiêu là do ai? Do chị hay do chồng chị là người phung phí trong việc chi tiêu? Hai anh chị có thể dành thời gian để cùng nhau ngồi liệt kê xem trong một tháng hai vợ chồng cần mua cái gì và cần tiết kiệm những khoản gì. Chị cũng nên dành thời gian quan tâm đến chồng và chăm lo cho gia đình nhiều hơn.

Đó là vài ý kiến nhỏ nhoi của em. Chúc chị vui.

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao