Thứ bảy, 18/4/2009, 09:26 GMT+7

Có thể chồng chị Chi đang có âm mưu gì đó

Anh ta yêu cầu chị chấp nhận cảnh sống tay ba vì muốn dồn chị vào bước đường cùng, đến khi chị không thể chịu đựng nổi, có những hành động hoặc lời nói thiếu suy nghĩ anh ta sẽ vin vào đó để ruồng rẫy chị. (Le Anh Le)
> Vì 'tội' vô sinh mà tôi phải chịu bao nỗi đau

From: Le Anh Le
Sent: Friday, April 17, 2009 8:29 PM

Chị nói không muốn tâm sự với ai vì sợ ảnh hưởng tới chồng, có nghĩa là anh ta cần phải che giấu sự việc này vì có thể anh ta là cán bộ đương chức. Anh ta yêu cầu chị chấp nhận cảnh sống tay ba vì muốn dồn chị vào bước đường cùng, đến khi chị không thể chịu đựng nổi, có những hành động hoặc lời nói thiếu suy nghĩ anh ta sẽ vin vào đó để ruồng rẫy chị. Khi ấy, chị và anh ta sẽ chia tay nhau vì lỗi của chị chứ không phải vì chuyện anh ta trăng hoa (nó vẫn bảo toàn danh dự cho anh ta). Có thể chị sẽ đau lòng nhưng chị đừng tin vào những lời đường mật của anh ta nữa.

Tôi cũng có hoàn cảnh giống chị, chồng tôi còn là con một trong gia đình, chúng tôi đã bị mất đứa con đầu lòng và sau đó tôi không thể có con được nữa. Tôi rất thương chồng và đã đề nghị chia tay để anh ấy còn có cơ hội sinh con với người khác (xin nói thêm rằng chồng tôi tinh trùng hoàn toàn bình thường, là người rất thành đạt, thông minh và đẹp trai). Thế nhưng chồng tôi đã chọn một giải pháp: nhờ một nguời đã có con và đã ly hôn để vào bệnh viện làm IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung).

Sau khi sinh con, chị ấy đã giao lại đứa con cho vợ chồng tôi và hiện nay chúng tôi đã có một cháu gái 4 tuổi. Trở lại trường hợp của chị, nếu thực sự chồng chị chỉ mưu cầu duy nhất chuyện con cái thì anh ta sẽ có rất nhiều cách để xử lý, nhất là trong thời buổi hiện nay.

Chị hãy mau mau chạy xa khỏi người đàn ông ấy và không phải lo lắng gì cho anh ta hết. Anh ta gây tội thì anh ta phải chịu trách nhiệm về những hậu quả của việc mình làm. Chúc chị sáng suốt giải quyết sự việc và chuyện kinh tế nhớ phải rõ ràng phân minh chị nhé. Tôi rất muốn mời chị đến thăm gia đình tôi, tôi cũng sống tại Hà Nội và biết đâu chún ta có thể chia sẻ được với nhau vì là người đồng cảnh ngộ.

Chào chị

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao