Thứ sáu, 17/4/2009, 18:49 GMT+7

Hôn nhân đâu nhất thiết phải có con

Nếu anh chị hoàn toàn không có lo lắng về kinh tế tương lai thì có nhất thiết phải có con chỉ để thoát khỏi áp lực gia đình, xã hội... Sao không dành thời gian để yêu thương nhau hơn nữa? (NoD)
> Vì 'tội' vô sinh mà tôi phải chịu bao nỗi đau

From: NoD
Sent: Friday, April 17, 2009 11:33 AM


Gửi tất cả bạn đọc quan tâm đến vấn đề hôn nhân và gia đình!

Tôi chỉ là một nam sinh viên trẻ. Việc có con hay không có lẽ là vấn đề đau đầu của không biết bao nhiêu cặp vợ chồng từ xưa đến nay. Ở Việt Nam, hầu hết mọi người đều cho rằng có con là để lo cho tuổi già sau này. Nếu như vậy, đứng trên quan điểm của những người con được sinh ra, cha mẹ của chúng có ích kỷ không?

Những suy nghĩ này của tôi bắt đầu được hình thành cụ thể hơn khi đọc một bài báo có tựa đề "Is having children a duty or a sacrifice in Vietnam? " trên báo The Guide, Vietnam economic times số tháng 12 năm 2005. Bài báo này chủ yếu nói rằng việc có con hay không là do cả hai người cùng mong muốn và họ "muốn" chứ không phải là "cần".

Chị Chi nói là chị ấy chỉ có duy nhất một người đàn ông là chồng mình vậy mà anh ấy lại có không ít những quan hệ ngoài luồng khác chỉ vì chị không thể sinh con. Nếu anh chị hoàn toàn không có lo lắng về kinh tế tương lai thì có nhất thiết phải có con chỉ để thoát khỏi áp lực gia đình, xã hội... Sao không dành thời gian để yêu thương nhau hơn nữa?

Chẳng lẽ khi đã kết hôn là có thể thoải mái chà đạp người mà mình yêu quý chỉ để thoả mãn mong muốn của mình sao? Chẳng lẽ tình yêu không tồn tại được trong hôn nhân. Chị không nên níu kéo những ai không còn yêu thương mình trọn vẹn. Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Một kết thúc dứt khoát sẽ cho chị một khởi đầu mới không thể tồi tệ hơn.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao