Thứ sáu, 17/4/2009, 14:24 GMT+7

Có thể vô sinh là do lỗi của chồng Chi

Nếu chồng chị có lượng tinh trùng tốt như thế thì hà cớ gì chừng ấy năm đi kiếm khắp nơi anh ta vẫn không có? Và nếu cái đứa bé kiếm được lần này không phải là con thì anh ta lại bước thấp bước cao tìm kiếm. (Michel Bourgeade)
> Vì 'tội' vô sinh mà tôi phải chịu bao nỗi đau

From: Michel Bourgeade
Sent: Friday, April 17, 2009 10:34 AM

Chị Chi ạ, những gì có thể làm được chị đã làm hết rồi, và bây giờ đến lúc chị phải thương lấy bản thân. Tại sao chị cứ cho rằng chuyện vợ chồng chị không có con là do chị? Nếu chồng chị có lượng tinh trùng tốt như thế thì hà cớ gì chừng ấy năm đi kiếm khắp nơi anh ta vẫn không có con. Có thể là do anh ta lắm chứ?

Bị vợ bỏ với đàn ông là nỗi nhục lớn, anh ta không muốn chia tay chị chẳng qua là do anh ta bảo vệ sĩ diện của mình thôi. Tôi cũng là đàn ông, nếu cần con như thế thì tôi sẽ cố gắng đảm bảo cho vợ tôi một cuộc sống tốt nhất có thể trước khi tôi tự tìm kiếm cho mình một đứa con và không bao giờ tôi lại có cái đề nghị một cuộc sống tay ba dã man như thế được, trừ khi chồng chị muốn chị bị mắc bệnh thần kinh.

Tôi cảm nhận rằng chị đang rất bế tắc, những giả thuyết chị đưa ra sau khi chia tay cũng đúng nhưng không đáng ngại đến thế đâu chị ạ. Trong cuộc sống này vẫn còn những người đàn ông chân chính, biết đâu chị sẽ gặp được một bến bờ hạnh phúc mới.

Người bất hạnh nhất trong câu chuyện này chính là chồng chị. Đến lúc đáng lẽ được an hưởng thành quả lao động của mình thì anh ta lại phải trả giá cho cuộc đời. Và nếu cái đứa bé kiếm được đó lại không phải là con anh ta thì anh ta lại bước thấp bước cao trên con đường tìm kiếm.

Thân mến

M.Bourgeade

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao