Thứ sáu, 17/4/2009, 14:08 GMT+7

Có thể chồng Chi bị vô sinh vì quan hệ lăng nhăng

Chồng tôi cũng vì tính trăng hoa mà rước bệnh vào thân và tôi cũng bị vạ lây. Cả cuộc đời dài, vợ chồng tôi sống dặt dẹo vì mắc bệnh lậu mà không hề biết. (Huong Lan Nguyen)
> Vì 'tội' vô sinh mà tôi phải chịu bao nỗi đau

From: Huong Lan Nguyen
Sent: Thursday, April 16, 2009 8:18 PM

Bạn Chi thân mến! Hoàn cảnh của bạn thật đáng thương, kết hôn nhiều năm không có con, chồng lại trăng hoa gây tổn thương cho vợ hết lần này đến lần khác... như thế đến gỗ đá vô tri cũng đau nữa là người.

Đọc thư bạn tôi lại có suy nghĩ khác về nguyên nhân không có con của bạn. Chồng bạn là người đàn ông có bệnh trăng hoa từ trong máu (theo thư bạn kể về những mối quan hệ với đủ loại đàn bà không tử tế của anh ta thì rõ). Khi đàn ông sống bừa bãi, họ sẽ thường xuyên thân mật với loại phụ nữ có cùng "sở thích" như họ và việc bị lây nhiễm bệnh hoa liễu là đương nhiên.

Những mối quan hệ ngoài luồng thường hướng tới nhu cầu thỏa mãn tình dục là nhiều, sau những lời đường mật ngọt ngào, che đậy mỹ miều là nhu cầu thuần tuý bản năng: tình dục. Nhưng cái hoạt động được gọi là "giây phút thăng hoa của tình yêu" đem lại hậu quả nhiều khi rất bi kịch cho người đam mê mà chính họ cũng không lường được. Có một lúc nhiều bạn tình sẽ mắc một hoặc nhiều bệnh hoa liễu sau:

- Giang mai: khiến bộ phận sinh dục và toàn cơ thể bị mụn rộp, ống dẫn tinh bị ăn mất, không có con. Người mắc bệnh sau này có thể mù, điếc, liệt, tử vong.

- Lậu: Triệu chứng nhiều khi không rõ nét, người mắc bệnh không biết mình bị bệnh, khó phát hiện. Nhưng nếu vi khuẩn lậu xâm nhập, bộ phận bị ăn đầu tiên là ống dẫn trứng và ống dẫn tinh, sau đó lậu ngấm ngầm phá huỷ nội tạng, xương khớp... (vợ chồng tôi bị đúng trường hợp này do ông chồng trăng hoa của tôi rước về và sau 20 năm bác sĩ mới phát hiện ra).

- HPV gây ung thư

- Virus Herpes gây lở miệng (người thích khẩu dâm hay bị )

- Viêm gan B, C... là tác nhân dẫn tới ung thư gan

- Nhiều bệnh khác trong đó có HIV do bạn tình không chung thuỷ quan hệ với người nhiễm.

Bạn là người phụ nữ đứng đắn, tử tế nhưng chồng bạn đã có máu trăng hoa như vậy thì liệu trước khi kết hôn, anh ta có còn trong trắng? Tôi biết, nhiều nam thanh niên bây giờ chưa vợ giải toả nhu cầu sinh lý với gái bán dâm, họ không hề được trang bị kiến thức về sức khoẻ sinh sản và đến khi bị bệnh mới tá hoả chạy đến bệnh viện thì thiên chức làm bố đã không còn.

Đứa con trai mà anh ta có được với cô gái kia phải giám định ADN mới biết chính xác có phải con ruột hay không. Khối anh chàng đổ vỏ cho người khác mà không biết. Chồng tôi cũng vì tính trăng hoa mà rước bệnh vào thân và tôi cũng bị vạ lây. Cả cuộc đời dài, vợ chồng tôi sống dặt dẹo vì mắc bệnh lậu mà không hề biết.

Trên diễn đàn, mọi người nói nhiều đến tình yêu và những tình cảm tương tự thế khi biện minh cho hành vi ngoại tình xấu xa, nhưng không ai nhắc đến căn bệnh không hề ngọt ngào do "tình yêu" ngang trái mang lại. Căn bệnh đó giờ đang tràn lan theo cấp số nhân vì chưa bao giờ nhiều người sống gấp, thả lỏng bản năng ngoại tình tràn lan như bây giờ và nhiều đàn ông ăn vụng không hề biết xấu hổ.

Suốt đời bạn chỉ yêu một người đàn ông và người đó không xứng đáng với bạn. Tôi cũng vậy. Giờ già rồi tôi mới hối tiếc, phải chi hồi trẻ tôi dứt khoát được với chồng khi tôi phát hiện anh ta không chung thuỷ thì giờ cuộc đời tôi đã sang trang mới nếu không tốt đẹp hơn thì cũng không tệ hơn được so với hiện tại. Trong cuộc đời này, số đàn ông tốt vẫn nhiều hơn số đàn ông tồi, và tôi với bạn là những người không may.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao