Thứ năm, 16/4/2009, 08:58 GMT+7

Bà xã khuyến khích tôi cưới thêm vợ để có con

Day dứt vì không sinh đuợc cho tôi đứa con nên cô ấy đã động viên tôi đi bước nữa để có một đứa con chung. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng đã làm theo nguyện vọng của vợ và gia đình. (Tran Tuyen)
> Vì 'tội' vô sinh mà tôi phải chịu bao nỗi đau

From: Tran tuyen
Sent: Wednesday, April 15, 2009 10:03 PM

Thân gửi bạn Chi! Xin mạn phép được gọi là bạn bởi vì tôi không rõ Chi năm nay bao nhiêu tuổi, còn tôi 42 tuổi và vợ tôi cũng đã 39. Chúng tôi hiện đang định cư tại Ucraina. Đọc thư bạn tôi hoàn toàn thông cảm được nỗi buồn mà bạn đang phải gánh chịu, bởi nỗi đau này chính người vợ của tôi đã trải qua và hiện giờ cũng chưa hết buồn .

Chúng tôi xây dựng với nhau đến nay đã 18 năm, sau bao nhiêu thăng trầm, chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, với tất cả nền y học hiên đại nhất hiện nay nhưng kết quả vẫn là con số 0. Nguyên do chính là vợ tôi không có khả năng mang thai.

Cuối cùng vợ tôi quyết định đón một cháu gái con em trai tôi về nuôi và hiện nay cháu cũng đã được hơn 4 tuổi. Nhưng bản thân vợ tôi vẫn day dứt vì không sinh đuợc cho tôi một đứa con (xin nói thêm tôi là con trai cả) nên cô ấy đã động viên tôi đi bước nữa để có một đứa con chung. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng làm theo nguyện vọng của vợ tôi và gia đình. Đến nay tôi đã có một cháu trai 19 tháng tuổi rất bụ bẫm và dễ thương.

Qua đây tôi muốn nói với Chi rằng nếu bạn còn thực sự yêu bản thân mình và yêu chồng, hãy làm một việc gì đó chứng tỏ tình yêu của mình với chồng và mái ấm chung. Chi đừng để cái tôi trong người mình quá lớn mà ảnh hưởng tới tuổi già sau này.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao