Thứ năm, 16/4/2009, 08:58 GMT+7

Sao phải sống với ông chồng tệ bạc đó, chị Chi?

Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị khác, trên đời còn nhiều người đàn ông tốt lắm. Chị đang để phía hoài tuổi xuân của mình đấy. (Thang Tran Nhat)
> Vì 'tội' vô sinh mà tôi phải chịu bao nỗi đau

From: Thang Tran Nhat
Sent: Wednesday, April 15, 2009 7:41 PM

Đọc bài của chị tôi thấy chị quả là người giỏi chịu đựng. Qua những dòng tâm sự của chị tôi đoán chị là một người phụ nữ thành đạt trong công việc, và điều đó chắc chắn rằng chị là người học cao hiểu rộng.

Là người phụ nữ hiện đại, điều kiện tốt tôi không hiểu sao chị lại chấp nhận được người chồng như vậy. Chị cần gì ở anh ta. Một người thành đạt như chị lại để những cô bồ không ra gì của chồng chị gọi điện hết lần này đến lần khác xúc phạm như thế sao?

Bây giờ là thời đại nào rồi mà chồng chị vẫn còn nói được câu "Ngày xưa người ta còn cưới vợ bé cho chồng". Tôi cũng không hiểu được chị còn chờ đợi, mong muốn điều gì mà chưa ly dị với người đàn ông tệ bạc như anh ta. Không lẽ cuộc sống của chị chỉ xoay quanh anh ta thôi? Chị không còn niềm say mê điều gì nữa sao?

Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị khác, trên đời còn nhiều người đàn ông tốt lắm. Chị đang để phí hoài tuổi xuân của mình đấy. Mà biết đâu sau này khi chị tìm cho mình một người đàn ông khác, tốt với chị, chị sẽ có được điều chị mong muốn (một em bé) thì sao?

Tôi chỉ muốn nói rằng chị hãy can đảm lên, chị đang sống ở một xã hội hiện đại chứ không phải sống ở xã hội phong kiến để mà phải chịu cảnh chồng chung như thế. Cuối cùng tôi chúc chị may mắn.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao