Thứ tư, 15/4/2009, 17:35 GMT+7

Các anh đang 'thả mồi bắt bóng' khi ngoại tình

Một lần con gái chị tôi nói: "Mẹ ơi, bố mình thật khổ, có nhiều vợ mà cuối cùng chẳng có nhà ở". Đấy là kết cục của những người nhẫn tâm chối bỏ vợ con mình, chỉ biết nghĩ đến dục vọng bản thân. (Hương)
> Tôi thích nhân viên nữ dù đã có vợ con

From: Minh Hương
Sent: Wednesday, April 15, 2009 3:22 PM


Đọc hai bài viết của anh Đạt và anh Văn, tôi thấy bất bình và thương thay cho vợ của các anh và những bé thơ.

Thời kỳ sinh nở và con thơ là giai đoạn người phụ nữ cần đến chồng nhất, không chỉ về vật chất mà quan trọng hơn là tinh thần. Vậy mà vợ con đâu biết các anh đang quyết tâm rũ bỏ tất cả để chạy theo một bóng hình khác. Cái mà các anh đã và sẽ làm chỉ là thả mồi bắt bóng.

Các anh thử vào Viện phụ sản xem, có bao cặp vợ chồng chỉ một mơ ước nhỏ nhoi là được làm cha, làm mẹ mà không thể có được. Vậy con các anh có tội gì mà các anh nỡ đánh đổi cả tương lai của chúng lấy niềm đam mê trước mắt. Các anh có biết luật nhân quả không, nhiều người chối bỏ con mình để rồi sau này không bao giờ có được hạnh phúc làm cha nữa.

Các anh có nghĩ đến các"nàng tiên" hiện giờ của các anh sau này sẽ ra sao trong vai trò làm vợ, làm mẹ? Lúc đó họ có còn lãng mạn, xinh tươi, dịu dàng như lúc yêu không? Nàng internet của anh Văn có còn ngưỡng mộ anh như bây giờ nữa không hay lại hét như sư tử Hà Đông?

Có thể tôi hơi quá lời, các anh thông cảm. Tôi chắc các anh đã đọc được rất nhiều ý kiến rồi, cũng không muốn nghe thêm nữa. Tôi chỉ xin kể ra đây chuyện riêng của chị tôi, biết đâu nó sẽ giúp được gì cho hai anh trong quyết định của mình.

Chị tôi là một phụ nữ tháo vát, khéo cư xử, dễ mến, nói chuyện rất có duyên, được nhà chồng quý trọng. Khi chị sinh cháu đầu lòng cũng là lúc biết anh rể có vợ bé ở ngoài. Mẹ chồng chị đã đi đánh ghen giúp chị và từ mặt con trai. Anh rể nói vẫn yêu vợ con và thuyết phục chị chấp nhận cảnh có vợ bé, hứa sẽ lo chu tất cả đôi bên. Chị tôi không chấp nhận cảnh chồng chung và đã quyết tâm tay trắng ra đi.

Khi vợ bé mang thai, anh ta không chịu được kiêng cữ lại tiếp tục đi sống với người phụ nữ khác. Thật lạ là chị tôi và cô vợ bé từ chỗ là tình địch lại trở thành bạn tâm giao vì cùng chịu một cảnh ngộ chung. Sau đó anh ta còn đi lại với một vài người khác nữa. Có một điều là rất nhiều lần anh ta quay lại xin lỗi và thuyết phục chị tôi cho phép quay về nhưng dù cực khổ trăm đường, chị tôi quyết không chấp nhận.

Anh ta cứ sống với hết phụ nữ này đến phụ nữ khác, nay đã xế chiều thì không ai chứa chấp và phải về sống với mẹ đẻ. Con gái chị nay đã lớn, cũng sắp lập gia đình. Một lần cháu buột miệng bảo: "Mẹ ơi, bố mình thật khổ, có nhiều vợ mà cuối cùng chẳng có nhà ở". Đấy là kết cục của những người nhẫn tâm chối bỏ vợ con mình, chỉ biết nghĩ đến dục vọng bản thân.

Hy vọng các anh sáng suốt để không rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao