Thứ tư, 15/4/2009, 14:10 GMT+7

Chị em không nên níu kéo một trái tim đã chuyển hướng

Ai cũng có thể đồng ý rằng, thể xác con người là hình thức, chỉ có cái tâm mới gọi là giá trị. Và một khi cái tâm đó đã không muốn cùng mình đi tiếp quãng đời còn lại, thì chấp nhận chia tay là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai, và cho cả con cái, tuy rằng chúng sẽ chịu thiệt thòi về tinh thần trong một khoảng thời gian nhất định. (Hannah Nguyen)
> Tôi thích nhân viên nữ dù đã có vợ con

From: Hannah Nguyen
Sent: Tuesday, April 14, 2009 6:10 PM

Qua những bài viết xung quanh chuyện ngoại tình và bỏ vợ để chạy theo tình yêu đích thực trong cơn "say nắng", tôi xin mạn phép đưa ra một lời khuyên với chị em phụ nữ mình: là một khi người đàn ông của đời mình đã không còn yêu mình nữa vì bất kỳ lý do gì, cao thượng hay đê hèn, nhân văn hay tàn nhẫn, thì mình cũng không nên níu kéo làm gì một trái tim đã chuyển hướng.

Ai cũng có thể đồng ý rằng, thể xác con người là hình thức, chỉ có cái tâm mới gọi là giá trị. Và một khi cái tâm đó đã không muốn cùng mình đi tiếp quãng đời còn lại, thì chấp nhận chia tay là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai, và cho cả con cái, tuy rằng chúng sẽ chịu thiệt thòi về tinh thần trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, tôi sẽ không ngu muội đến mức chấp nhận cho người chồng của mình ngoại tình bên ngoài và coi như không biết gì, để cho các con tôi không sụp đổ hình tượng một người cha, một gia đình chuẩn mực. Tôi cũng sẽ không cao thượng đến độ chấp nhận cho chồng mình ngoại tình, say nắng bên nhân tình cho đã đời, rồi sau đó quay về với sự hối hận, biết ơn.

Tôi cũng không chửi rủa, ôm hận những người đã gây ra nỗi đau cho cuộc sống của tôi, cũng không cảm ơn vì họ sớm cho tôi biết sự thật để tôi có thể có tôi cơ hội lựa chọn khác cho cuộc đời mình.

Tôi sẽ chấp nhận vì biết rằng gặp chông gai trên đường đời là lẽ thường tình, dù muốn hay không mình phải cố gắng vượt qua nó, và mình phải là cái gương để các con nó hãnh diện noi theo. Khóc lóc hay níu kéo một con người đã thay đổi cũng chẳng cứu vãn gì được. Có khi, cuộc sống sau này của mình chỉ càng bế tắc hơn mà thôi, và đối với con cái, đó cũng chỉ là sự hàn gắn giả tạo, hạnh phúc giả tạo mà thôi.

Sẽ đau đớn đấy các bạn ạ, nhưng tôi tin rằng, tinh chất chịu đựng dẻo dai mà phụ nữ chúng ta do bẩm sinh đã có được sẽ vượt qua được thôi.

Với chuyện của anh Đạtanh Văn, tôi thiết nghĩ, chính họ phải là người biết cách giải quyết hơn ai hết cho cái việc ngoại tình của họ, vì, theo nguyên lý từ xưa đến nay, chỉ người nào đã thắt gút sợi dây, thì người đó phải mở nó.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc (187)
Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn (175)
Nhắn gửi người thương
Thư gửi chồng cũ
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao