Đứa con là 'vũ khí' lợi hại để dẹp tính trăng hoa của đàn ông
Chị em hãy khéo léo đẩy tình phụ tử lên cao nhất. Khi đó, nhất định người đàn ông không dám phản bội “mẹ của con anh ta” để chuốc lấy các phán xét từ chính đứa con của mình sau này. (Nguyễn Trung)
> Tôi thích nhân viên nữ dù đã có vợ con
From: Nguyễn Trung
Sent: Wednesday, April 15, 2009 1:14 AM
Xin chào quý vị độc giả, tôi tên là Trung. Một thanh niên 8X. Tôi cũng hay theo dõi mục tâm sự và ít khi gửi bài, nhưng dạo này thấy các bài viết của phụ nữ phàn nàn về người đàn ông Việt hơi nhiều nên tôi xin phép viết vài dòng tâm sự, mong rằng sẽ lấy lại được phần nào hình ảnh tốt đẹp của người đàn ông Việt trong mắt chị em.
Điều 1:
Hiện tại trên mục Tâm sự có rất nhiều bài phàn nàn về người đàn ông mà lại có rất ít bài ca ngợi người đàn ông. Điều này cũng khá là dễ hiểu vì rất nhiều người phụ nữ đang có cuộc sống hạnh phúc thì họ ít quan tâm và ít chia sẻ về người đàn ông của họ. Còn những người phụ nữ đã bị một vài người đàn ông chúng tôi làm đau lòng thì khá quan tâm và muốn chia sẻ trên diễn đàn. Do đó số lượng lớn bài viết phàn nàn về đàn ông trên mục Tâm sự không có nghĩa là ở ngoài đời cũng nhiều người đàn ông như vậy.
Do vậy quý chị em phụ nữ xin hãy khách quan để giữ niềm tin vào người đàn ông. Vừa khách quan, vừa tỉnh táo và xem các tâm sự đó như một ví dụ tham khảo. Chúng ta chỉ nên tin những khảo sát xã hội trên một số lượng lớn đàn ông mà thôi. Xung quanh chúng ta luôn có kẻ xấu người tốt, chớ vì một số trường hợp mà vội vàng kết luận hay đánh mất niềm tin của mình.
Điều 2:
Tôi muốn nói về cách chị em đối phó với tính “trăng hoa” của đàn ông. Tôi là một người đàn ông nên có thể trình bày dưới cái view của phái mạnh để đề ra một giải pháp hiệu quả.
Người xưa thường nói, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Do đó, để đối phó hiệu quả với tính trăng hoa của người đàn ông thì chị em cần hiểu rõ “đối phương”. Đàn ông là giống đực và không thoát khỏi quy luật của tạo hóa là: “mọi giống đực trong thế giới sinh vật đều được tạo hóa lập trình để luôn mong muốn phát tán rộng nhất bộ gien của mình”. Do đó, về mặt sinh học, bất kỳ người đàn ông nào đều “thích” có nhiều bạn tình. Vừa muốn có vợ vừa muốn có bồ …
Tuy nhiên, điều hay là hành động của người đàn ông bên cạnh chịu sự chi phối của phần “sinh học” thì còn chịu sự chi phối của yếu tố tâm lý, tinh thần, trí tuệ, áp lực xã hội … Cái giỏi của người phụ nữ là sử dụng các yếu tố này để khắc chế tính trăng hoa của người đàn ông. Chẳng hạn bằng một vài ví dụ sau:
1. Người đàn ông có thể bỏ vợ nhưng không thể bỏ con, vì con là bộ gene di truyền của họ. Không người đàn ông nào mong muốn “bộ gene do mình phát tán” sau này lại nhìn họ bằng cái nhìn coi thường (xét trên số đông đàn ông). Khi “trăng hoa” người đàn ông nên hiểu rằng nó chỉ giúp thỏa mãn nhu cầu sinh học nhưng thực ra là đang làm hại chính “các bộ gene mà họ muốn phát tán”, vì họ đã đẩy con họ vào các tình cảnh phát triển không tốt (môi trường gia đình tệ, tâm lý thiếu cha hoặc mẹ, …).
Vậy là khi “trăng hoa” thì người đàn ông đã gián tiếp phá vỡ môi trường phát triển tốt nhất cho “bộ gene” của mình. Một số người đàn ông thường hay ngụy biện vào việc chu cấp tài chính sau khi bỏ vợ con, nhưng thật sự thì tiền bạc nào thay thế được tình phụ tử!
Nếu người đàn ông nào chưa hiểu điều này thì chị em hãy nhẹ nhàng phân tích cho họ hiểu. Còn nếu họ cố tình không hiểu thì thực sự họ không đáng làm cha của đứa trẻ đó nữa đâu, hãy kiên quyết và dứt khoát chia tay.
2. Đứa con chính là cầu nối tuyệt vời giữa hai vợ chồng và cũng chính là vũ khí lợi hại nhất để dẹp bỏ tính trăng hoa của người đàn ông. Chị em hãy khéo léo đẩy tình phụ tử lên cao nhất. Khi đó, nhất định người đàn ông không dám phản bội “mẹ của con anh ta” để chuốc lấy các phán xét từ chính đứa con của mình sau này. Chị em cần khéo léo lôi đàn ông vào cuộc để cùng vun đắp cho “con anh ta” để sau này “khỏe mạnh, giỏi giang như anh ta”. Làm sao để người đàn ông là hình mẫu để cho “con anh ta” học tập.
3. Yếu tố dư luận hay áp lực xã hội cũng là một vũ khí khá lợi hại nếu biết vận dụng khéo léo. Đa số người đàn ông đều thích được người khác ca ngợi và đều ưa danh hão, đều thích nịnh và tâng bốc. Trong các buổi hội họp đông người chị em hãy “ca tụng” người đàn ông của mình là một người chồng tốt, người cha tốt … để gieo rắc vào đầu anh ta là “người chồng, cha tốt” thật. Để cho các ý định xấu chưa kịp nhen lên thì đã bị cái ý tốt đè xuống. Chị em nào học về PR thương hiệu chắc chắn hẳn sẽ hiểu phương pháp mưa dầm thấm lâu đưa thương hiệu vào tâm trí khách hàng. Vậy ta sẽ áp dụng để mưa dầm thâm lâu gieo vào đầu người đàn ông của ta rằng “họ là người đàn ông tốt”. Đàn ông vốn háo danh sao dám vì một vài thỏa mãn dục vọng mà phá tan cái “thương hiệu” đó. Đảm bảo với chị em chiêu này khá hiệu quả!
4. Cuối cùng, chính các “đối tượng tán tỉnh” của chồng của chị em lại chính là các vũ khí lợi hại mà chị em cần thai thác. Sao chị em không khách quan, khéo léo và chân thành để trò chuyện, tâm tình cùng họ để giúp họ “có một sự lựa chọn đúng đắn, hạnh phúc nhất cho họ”. Việc này không khó, chỉ sợ chị em không đủ dũng cảm và tỉnh táo để thực hiện thôi. Tôi nghĩ đa số chị em đều không muốn rơi vào hoàn cảnh “kẻ thứ 3” nhưng đôi khi vì quá nhẹ dạ, cả tin hay bị tình cảm chi phối thiếu tỉnh táo nên vẫn lầm lẫn. Chị em là người hiểu khá rõ chồng mình thì đâu có khó khăn gì chỉ ra các “bài của anh ấy” cho các “người thứ 3”. Hoặc nếu cần thì sử dụng các áp lực xã hội … để đánh động vào tâm lý của họ để tách họ ra khỏi u mê.
Điều 3: Xin gửi đến anh em đàn ông chúng ta.
Anh em ạ, thế giới rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm.
Ở đây tôi không bàn đến các vấn đề quân sự hay chính trị mà chỉ bàn rằng chúng ta hãy tích cực phát triển kinh tế để đẩy tiềm lực trong nước lớn mạnh. Mỗi anh em ở vị trí nào trong xã hội, ở ngành nghề nào hãy tích cực xây dựng. Thay vì vận dụng tâm trí, năng lực, nhiệt huyết … để thỏa mãn các dục vọng cá nhân và gây ra các hệ quả đau khổ cho chị em phụ nữ thì hãy dồn tâm huyết vào các việc trọng đại ở trên. Đó là một việc quan trọng để phát huy “bộ gene” của chúng ta.
Sao ta không bớt thời gian nhậu nhẹt ăn chơi để dạy cho con ta lòng trung thành, tính dũng cảm, đức vị tha và cả một trí óc thông tuệ. Giờ đây xã hội đã phát triển nên nuôi con không phải là khó nữa, dạy con mới là cái đáng bỏ nhiều tâm sức. Nên anh em nào nghĩ rằng chỉ chu cấp tài chính đủ cho vợ con là hoàn thành nghĩa vụ làm cha thì đã hoàn toàn sai lầm, và đã làm hại chính bộ gene của mình.
Còn nữa, chúng ta là đàn ông nên “mê gái” là chuyện thường tình. Nhưng nên nhớ rằng thỏa mãn vật chất, thể xác mới chỉ là cấp độ một của người đàn ông. Cấp độ cao hơn là thỏa mãn về mặt tinh thần, về tâm linh, là được mọi người tôn trọng và kính phục. Do đó sao ta lại dễ dàng chỉ vì thỏa mãn cấp độ một để rồi không thể đạt được cấp độ cao hơn.
Suy cho cùng và xét theo quan điểm sinh vật thì tính trăng hoa của đàn ông đều quy được về nhu cầu tình dục. Tôi đồng ý với quan điểm tình dục là cần thiết cũng như cơm ăn, nước uống vậy. Nhưng nếu mượn “con bài” tình yêu để đạt được mục đích tình dục thì thật uổng phí tình yêu quá. Nếu anh em “trăng hoa” để đạt được thỏa mãn tình dục nhưng lại gây ra bao hậu quả thì thật lãng phí quá. Tôi không có giải pháp, không có ý kiến trong các tình huống này. Nhưng nếu cho tôi chọn lựa thì tôi thà chọn giải pháp bỏ tiền ra mua tình dục và không làm ảnh hưởng đến ai còn hơn là trăng hoa, cặp bồ để thỏa mãn nhu cầu đó nhưng lại gây hậu quả tiêu cực cho nhiều người. Tất nhiên, hãy hạn chế nó tối đa và thay bằng thể thao, đọc sách, chơi game …
Con người sống khó tránh khỏi có điều không tốt. Không bao giờ là muộn để quay đầu, tu chỉnh lý tưởng, tinh thần và đạo đức cả. Tôi tin là đa số chị em đều hiểu và sẵn sàng đón nhận anh em hồi tâm chuyển ý trở về người chồng tốt, người cha tốt … dẫu rằng vết thương trong lòng họ không bao giờ có thể xóa nhòa, làm lành được. Tốt nhất là đừng để phụ nữ biết rằng ta đã “phạm lỗi”. Nhưng anh em nào lợi dụng lòng tốt, sự vị tha đó của phụ nữ để cố tình làm bậy thì đời sẽ bắt anh em trả giá đó.
Tới đây tôi xin kết thúc bài tâm sự .. khá dài của mình. Với mong ước được chia sẻ quan điểm cùng các anh chị em, để biết đâu ai đó có thể tìm thấy một vài tư tưởng sống của mình trong đó, để tư tưởng đó sẽ giúp ta đứng vững trong vô vàn tình huống, xô đẩy của cuộc đời. Để anh em ta luôn là người đàn ông mạnh mẽ, thành đạt và hạnh phúc. Để chúng ta xứng đáng là trụ cột của gia đình, quê hương và đất nước. Và để chị em … hạnh phúc là vợ của những người đàn ông đáng trân trọng đó.